Thể thao

Quả Panenka hỏng và… bản lĩnh của Công Phượng

Cựu cầu thủ Mito Hollyhock đã phần nào chứng minh được giá trị, dù anh “góp công” khiến đội nhà thất thủ.

Trước trận bán kết, nhiều người hâm mộ dù dành cảm mến cho HAGL, nhưng lý trí lại “đặt cửa” đại diện của bóng đá Nhật. Với những gì Yokohama đã thể hiện ở vòng bảng, họ xứng đáng dành phần nặng hơn khi đặt lên bàn cân cùng đoàn quân của HLV Graechen.

Lý thuyết rõ là khác xa với thực tế, bởi U21 HAGL vào cuộc bằng khí thế hừng hực. Buổi tối trên sân Thống Nhất chứng kiến lối đá đẹp mắt của đội bóng Phố núi. Giữa lúc bị hoài nghi về năng lực, lứa trẻ lò HAGL đáp trả đanh thép: chơi ép sân và liên tục tạo ra những cơ hội.

Bóng đá có may, có rủi. Không tìm được niềm vui phá lưới đối phương, các nhà ĐKVĐ sau đó phải trả giá. Thất bại trên chấm 11m dễ mang đến cảm giác tiếc nuối, song cũng là kịch bản phần nào đỡ tủi hổ.


Công Phượng có kỳ U21 Quốc tế không thành công.

Lâu lắm rồi Công Phượng mới trở thành tâm điểm lớn đến thế. Cả trận, mỗi lần anh chạm bóng là mỗi lần niềm hy vọng ánh lên trong mắt người hâm mộ. Chính ngôi sao xứ Nghệ sau đó cũng trực tiếp tạo nên đoạn kết u buồn.

Phượng chưa “nở” trở lại, nhưng đã tiến bộ và cải thiện phong độ rất nhiều. Công bằng mà nói, tiền đạo mới 21 tuổi chơi một trận chấp nhận được. Anh tích cực di chuyển, biết tìm đồng đội, và quan trọng hơn, tự tin dẫn bóng.

Ai đó có thể trách Công Phượng chưa hiệu quả, song cần biết rằng, phía trước chân sút này là một Yokohama mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn.

Ở thời điểm quyết định, Phượng sút phạt kiểu panenka và… trượt. Trong đám đông khán giả trên khán đài, những lời trách móc hình như đến nhiều hơn. Họ có lý của riêng họ. Công Phượng cũng có “lời đáp” của riêng mình.

Nhìn hành động anh giơ chân, đá mạnh khi bóng bật ra đủ để thấy, hơn ai hết, Phượng muốn ghi bàn tới nhường nào. Mới “sống dậy” nhờ pha lập công vào lưới Gangwon, giữa trăm ngàn sự hoài nghi bủa vây quanh mình, phải bản lĩnh và lì lợm lắm, Công Phượng mới dám hành động kiểu “nghệ sĩ”, “năm ăn, năm thua” như vậy.

Xuân Trường cũng mang danh “tội đồ”, nhưng ít ai nói nhiều về cú ra chân vừa thiếu lực, lại dễ đoán của tiền vệ này. Trong suy nghĩ của giới mộ điệu, những ngôi sao luôn là đối tượng của sự soi mói và hy vọng. Hôm qua, Phượng là ngôi sao.

Đặt giả thiết, nếu Công Phượng thực hiện thành công quả đá penalty của mình, U21 HAGL liệu có thắng? Câu trả lời là chưa chắc! Ai dám tin vào một thủ môn đã đẩy hỏng cả 3 quả trước đó như Văn Trường, càng không nghĩ các cầu thủ khôn ngoan của Yokohama lại sẩy chân thêm một lần.

Cuộc so tài vào buổi chiều ngày 24 đã ngã ngũ. Kết cục như thế chẳng ai muốn. Nhưng đừng quy hết trách nhiệm, hay mắng nhiếc một người. Công Phượng chẳng thể mang quà cho người hâm mộ, bởi anh vốn không phải ông già Noel.

Video loạt penalty thảm họa của U21 HAGL trước U21 Yokohama:

Tác giả bài viết: Trần Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP