Cuộc sống

Đêm nào chồng cũng bảo vợ: 'Cởi áo ra anh giúp em có vòng 1 hoàn hảo'

Nhưng em vừa nhắm mắt định hưởng thụ thì bỗng thấy cái gì cứng cứng cứ đẩy đưa qua ngực mình, em đau quá mở mắt ra thì thấy tay lão chồng đang hăm he cái đó đẩy ra đẩy vào ngực em...

Các chị em ạ, em có ông chồng vừa đẹp trai vừa giỏi lại thêm cái tính thương vợ thương con lại hay hài hước, tếu táo nên cuộc sống vợ chồng em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều người cứ nói em tu mấy kiếp mới cưới được anh, nhưng chồng em thì vẫn luôn tự hào về em,.

Thật ra chồng em khen thì khen thế, nhìn em như vậy, chứ bên trong cũng đầy khiếm khuyết, nhất là khoản ngực lép thì không ai bằng. Mỗi lần mặc váy là em phải độn đến 3, 4 tầng nhưng vẫn không ăn thua. Từ lúc yêu nhau, lão chồng em đã biết em bị chứng “ngực lõm” rồi nhưng lão không bao giờ chê em. Cũng coi như an ủi.

Ngày đó, lão nói:

-Anh yêu con người, yêu tính cách chứ có phải yêu bộ ngực đâu.

Nghe vậy, em cũng được an ủi, cũng vì thế mà em quyết lấy lão làm chồng vì nghĩ lão không hám sắc, các em bên ngoài có “bưởi, cam” gì thì cũng khó lay động chồng em.

Thế nhưng, dạo gần đây bỗng nhiên sau mỗi lần 2 vợ chồng ân ái thì lão lại tặc lưỡi:

-Sao em uống sữa tăng vòng 1 mà cũng không có tác dụng nhỉ, vòng 1 của em lì thật đấy, cứ mãi mãi như bức tường.

Em cáu quá liền nói:

-À, giờ anh chán tường thèm mướp đúng không?

Lão chồng em vội vã xua tay nhưng khuôn mặt vẫn thẫn thờ:

-Thì tường có ăn được đâu, bưởi cam ăn ngon, không có thì ăn tạm mướp cũng được mà.

Em dơ tay đánh lão liên tục thì lão đè em ra:

-À, anh có cách rồi, cởi áo ra anh giúp em có vòng 1 hoàn hảo.

Em vội đẩy lão ra:

-Mát xa cái gì? Ngày nào anh cũng đè tôi mấy hiệp mà có to được tí nào đâu.

Ai ngờ, lão chồng em hí hửng:

-Dạo này anh lên mạng xem thì thấy 1 cách này hay lắm, để anh thử cho, cởi áo ra.

(Ảnh minh họa)

Em bán tin bán nghi nhưng vẫn cởi áo cho lão muốn làm gì thì làm, thế là lão chồng em hí hửng cười rồi bắt đầu.

Nhưng em vừa nhắm mắt định hưởng thụ thì bỗng thấy cái gì cứng cứng cứ đẩy đưa qua ngực mình, em đau quá mở mắt ra thì thấy tay lão chồng đang hăm he cái đó đẩy ra đẩy vào ngực em, em quát lên:

-Cái gì đây?

Chồng em lại cười:

-Dụng cụ mát xa nâng ngực, Anh nhờ người mua bên Nhật cho vợ đấy, tay anh không có tác dụng thì dụng cụ này đảm bảo có hiệu quả.

Em tin lời lão để cho đêm nào lão cũng cởi áo em ra rồi làm cái trò đó. Nhưng liên tiếp 3 tháng rồi, cứ ngỡ sẽ có 1 bộ ngực hoàn hảo đúng như lão nói nhưng cuối cùng em nhận được hậu quả kinh hoàng.

Hôm đó, lão lại lôi dụng cụ mát xa đó ra, lão vừa nói:

-Nào, cởi áo ra đi em.

Thì em nổi điên bẻ gẫy cái que mát xa luôn:

-Anh nhìn đi, 3 tháng rồi có to được tý nào không? Chỉ tổ đau đớn, thâm cả ngực rồi. Vớ va vớ vẩn, tôi có ngu mới tin lời anh.

Lão chồng em mặt đần độn nhìn vào ngực vợ rồi nói:

-Ừ nhỉ, bức tường thành của em xây bằng xi măng cốt thép gì mà kiên cố dữ.

Em càng nóng hơn lấy tay chồng ấn vào ngực mình:

-Anh đền cho tôi đi, không phải do ngực tôi kiên cố mà anh mua phải đồ đểu thì có.

Chồng tôi liền cởi phăng áo rồi nói:

-Được, vậy từ nay anh tiếp tục dùng đôi bàn tay này mát xa thôi nhỉ.

Rồi lão dơ 2 bàn tay múp míp ra định chồm lấy em nhưng em quay đi thì lão ôm chầm vào lòng:

-Anh đùa với em tý thôi, dạo này anh thấy em hay than vãn với bạn bè là ngực lép, sợ chồng bỏ, bạn em toàn khuyên vớ vẩn, anh không bao giờ chê em ngực lép hết, ngay từ đầu anh đã nói với em rồi mà, anh yêu con người em. Dù ngực em to hay nhỏ thì anh vẫn yêu, ngực lép cũng có cái quyến rũ riêng mà.

Nghe chồng nói vậy, em đơ người ra rồi ôm cổ đè anh xuống bắt mát xa tiếp. Đấy em thấy mình may mắn khi có ông chồng như vậy quá, các mẹ ngực lép cũng đừng lo lắng, vì đàn ông có người thích cam bưởi thì cũng có người thích bức tường mà.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP