Nhân ái

Bố mẹ nước mắt lăn dài nhìn con mê man trên giường bệnh

Những ngày sau Tết, biến cố bắt đầu xảy ra với Ngô Nguyễn Minh Phát (9 tuổi, ở thôn Phú Minh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Bé trai Ngô Nguyễn Minh Phát mê man trên giường bệnh đã nhiều tháng trời. Ảnh: Trần Kiều

Trong lúc đang chơi cùng bạn bè, con đột ngột ngất lịm. Bố mẹ đưa đi cấp cứu thì bàng hoàng nghe tin con bị xuất huyết não rồi rối loạn đông máu. Từ đó tới nay, bố mẹ con phải vay mượn khắp nơi với số tiền gần 200 triệu đồng để chi trả cho 4 lần phẫu thuật của con.

Mẹ của Phát nghẹn ngào: “Con cứ mê man trên giường bệnh suốt những tháng qua, sức khoẻ yếu đi nhiều”.

Phát là con trai thứ hai, trên còn một anh trai nữa đang học lớp 5. Bố mẹ của con là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Từ ngày Phát nhập viện, cả hai phải luân phiên thay nhau chăm sóc cho con nên chẳng có bất cứ một khoản thu nhập nào. Nhìn con nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc rồi ống thở gắn lên người, bố mẹ Phát chỉ biết đưa tay gạt đi những giọt nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ cho Ngô Nguyễn Minh Phát xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của Phát là Nguyễn Thị Thuỷ, SĐT: 0988 649 043 hoặc chuyển khoản: 57010000784196 - ngân hàng BIDV, chi nhánh Quảng Ngãi, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thuỷ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP