Nhân ái

Xót xa vợ chồng người dân tộc Thổ bệnh nặng không có tiền phẫu thuật

Trong căn nhà chật hẹp, ẩm thấp, của gia đình anh Trương Văn Thủy (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lợi (35 tuổi) ở xóm Mai Tân, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, chiếc giường gỗ cũ và cái tủ xập xệ là những thứ đáng giá nhất còn lại. Vợ chồng co quắp mỗi người mỗi góc giường, đều gầy rộc, yếu ớt, mắt đờ đẫn.

Chị Mười, y tá xóm chăm sóc anh Thủy - chị Lợi hàng ngày. Ảnh: Phương Hảo

Hai anh chị lấy nhau vào năm 2007, tài sản chỉ vẻn vẹn 1,3 sào ruộng cha mẹ cho làm vốn, nhưng hạnh phúc vẫn đầy ắp căn nhà nhỏ, nhất là sau khi đón thêm hai thành viên mới ra đời là cháu Trương Thị Hà (sinh năm 2008) và Trương Văn Phong (sinh năm 2009).

Nhưng rồi vào năm 2010, anh Thủy bỗng nhiên thấy đầu đau thắt, hoa mắt chóng mặt thường xuyên. Trên phía chóp đầu phải nhô lên một cục u, sờ vào như một chiếc bong bóng nước. Cục u to dần, sức khỏe anh cũng ngày một giảm sút, thỉnh thoảng lại ngất xỉu. Đi khám tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bác sỹ kết luận anh bị u não.

Anh Thủy hiện tại mất trí nhớ, không nói được nữa. Ảnh: Phương Hảo


Gia đình anh Thủy vay mượn khắp nơi và bán hết đồ đạc, trâu, bò, lợn, gà để chữa bệnh, nhưng vẫn không đủ tiền để phẫu thuật. Chị Lợi đành đưa chồng về điều trị tại nhà. Không được phẫu thuật, bệnh tình của anh Thủy ngày một trầm trọng, anh đã mất hẳn khả năng nhận biết và không còn nói được nữa. Mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người vợ.

Bi kịch không dừng lại ở đó, sau một thời gian lao lực làm việc để nuôi chồng bệnh tật, nuôi con nhỏ, chị Lợi được phát hiện bị lao hạch, tiền đình vào một lần đi khám. Chị cho biết, các triệu chứng đầu đau âm ỉ, hay sốt, chóng mặt, thỉnh thoảng hay buồn nôn, có cảm giác chán ăn xuất hiện từ mấy năm nay nhưng chị chỉ nghĩ do hoàn cảnh khó khăn, không được ăn uống đầy đủ nên người yếu ớt chứ không ngờ là lại mắc bệnh như vậy.

Cả vợ lẫn chồng đều bệnh tật, gia đình anh chị phải vay mượn người thân, hàng xóm đến nay hơn trăm triệu đồng mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Bản thân anh chị cũng bất lực không biết sẽ xoay xở ra sao để kiếm tiền trả nợ.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Thủy, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và đoàn thể xã Nghĩa Hoàn đã tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm. Tiền học phí của các con anh Thủy cũng được miễn giảm. Cháu Hà, con gái anh chị chỉ mới 9 tuổi, nhưng đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình và “chỉ mong có chút tiền cho cha mẹ ra Hà Nội chữa bệnh…”.

Ban CHQS huyện hỗ trợ quà cho hai cháu Hà và Phong. Ảnh: Phương Hảo


Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hoàn cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Thủy, chị Lợi đặc biệt khó khăn. Cả hai vợ chồng bị bệnh nặng không có khả năng lao động đã nhiều năm nay. Chúng tôi cũng thăm hỏi giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Mong sao các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của gia đình anh chị và giúp đỡ để anh chị có hy vọng chữa bệnh, làm việc kiếm tiền nuôi các con”.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Anh Trương Văn Thủy, xóm Mai Tân, xã Nghĩa Hoàn, hoặc Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Số điện thoại: 01233257678.

Tác giả: Phương Hảo (Huyện ủy Tân Kỳ)

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP