Pháp luật

Xác chết trên đồi vắng và hành trình truy tìm kẻ giết người dã man

Tại lô cao su 19 ở bản Huổi Luông (xã Hoàng Then, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), người dân phát hiện một người đàn ông bị sát hại dã man bởi 13 nhát dao.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/1/2023, người dân bản Huổi Luông đi làm về qua khu vực lô cao su 19 bất ngờ thấy có người đàn ông nằm bất động dưới đất. Xung quanh cây cỏ đổ rạp và dính nhiều vết máu. Thông tin được báo về cho Công an huyện Phong Thổ và Công an tỉnh Lai Châu. Nạn nhân được xác định là nam giới, tầm tuổi ngoài 40, tử vong trước khi được phát hiện khoảng 4 giờ. Trên cơ thể có tới 13 vết thương, được gây nên bởi vật sắc nhọn. Tiến hành tìm kiếm, công an tìm thấy một tấm bìa ghi chữ "xe ôm" nằm lăn lóc trên bụi cỏ. Cách đó không xa là chiếc gương xe máy và một con dao dính máu. . (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trên người nạn nhân, không tìm thấy bất cứ loại giấy tờ nào. Công an lấy dấu vân tay đi giám định, nhưng thật kỳ lạ, nạn nhân không hề có dấu vân tay truy nguyên trên cơ sở dữ liệu. Rất có thể, người này chưa làm căn cước công dân. Lúc này, vụ án rơi vào tình thế khó khăn. Hiện trường là nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không có nhân chứng. Xung quanh dân cư thưa thớt, không có gia đình nào lắp camera. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Ảnh của nạn nhân được gửi đi khắp các nơi, nhưng không nhận được bất cứ tin tức nào về việc có người mất tích hay đi khỏi nhà không rõ nguyên nhân. Các điều tra viên nhận định, nạn nhân hành nghề xe ôm, là người ở nơi khác đến. Sau khi bị sát hại, chiếc xe máy đã biến mất, như thế, hung thủ đã có chủ ý. Một điểm đáng lưu tâm là khu vực rừng cao su này chỉ dân địa phương mới biết rõ. Hung thủ chọn địa điểm, chọn cả được khung giờ vắng vẻ chứng tỏ rất thạo đường và hiểu được giờ giấc làm việc của người dân nơi đây. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Qua một vài hình ảnh camera ngoài đường lớn, công an phát hiện trước thời điểm nạn nhân được tìm thấy, có 2 người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy màu đỏ vào rừng cao su. Một lát sau, chiếc xe máy lại xuất hiện nhưng lần này chỉ còn 1 người, đi về hướng Phong Thổ. Tập trung nguồn lực để xác minh biển số xe máy, các điều tra viên đã phải lọc ra rất nhiều con số ngẫu nhiên, bởi lẽ hình ảnh camera khá mờ. Tất cả những biển kiểm soát này được tra cứu rồi liên hệ với chủ xe để xác minh thông tin. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng biển kiểm soát xe cũng được xác định là xe đăng ký ở Hải Dương. (Ảnh tư liệu)

Một tổ công tác về Hải Dương gặp gỡ chủ xe, người này cho biết đã bán từ lâu, chiếc xe này phải đi qua rất nhiều "đời" chủ rồi. Tổ công tác quay về Hà Nội, nơi chiếc xe được bán đi bởi một cửa hành chuyên kinh doanh xe cũ. Chủ cửa hàng là người cẩn thận, dù bán đã lâu nhưng những thông tin về tài khoản, địa chỉ của người mua chiếc xe này vẫn được lưu giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tiếp tục truy ngược theo manh mối, công an xác định chủ xe gần nhất là anh Vũ Văn Y (SN 1979, trú tại Bắc Giang). Khi làm việc với cơ quan công an, người nhà anh Y cho biết anh này đi khỏi nhà từ ngày 6/1/2023 và mất liên lạc. Anh Y hành nghề xe ôm. Tiến hành cho nhận diện, gia đình xác nhận anh Y và nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở Phong Thổ (Lai Châu) là một. Lúc này, câu hỏi đặt ra là, vì sao anh Y đi cả mấy trăm cây số lên Phong Thổ để rồi bị sát hại, cướp tài sản? (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Lần theo dấu vết chiếc xe, công an cũng tìm được người mua lại chiếc xe của anh Y với giá 4 triệu đồng. Người mua xe đã cung cấp cho công an một cái tên cùng hình ảnh chụp đối tượng đem xe tới bán. Từ hình ảnh này, Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng xác định nghi phạm là Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại Hoàng Then, Phong Thổ, Lai Châu). Sau khi vụ án xảy ra, Minh không có mặt tại địa phương, không rõ nơi trú ngụ.(Ảnh minh họa, nguồn internet)

Minh vốn là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, thi thoảng đối tượng rời địa phương đi làm khắp nơi. Sau nhiều ngày lùng sục, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu xác định được Minh đang lẩn trốn tại một hang đá trên núi. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng truy bắt đã bố trí nhiều vòng, đồng loạt siết chặt. Minh bị bắt ngay sau đó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gã cho biết do thiếu tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngày 6/1/2023, Minh đi lang thang ở Bắc Ninh rồi thuê anh Y chở xe ôm về tận Phong Thổ. Trên đường đi, Minh có bảo anh Y ghé vào một cửa hàng rồi vay tiền và mua một con dao. Về tới Hoàng Then (Phong Thổ), Minh chỉ cho anh Y đi lên đồi cao su, gã biết rõ giờ này đây chính là địa điểm vắng vẻ nhất, không có ai qua lại. Khi tới khu vực lô cao su số 19, Minh bất ngờ rút dao ra đâm liên tiếp vào nhiều vị trí hiểm trên người anh Y. Lúc này, người lái xe ôm cầu xin, nhưng Minh vẫn ra tay một cách tàn bạo khiến anh Y tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Minh lấy xe máy đem bán lấy 4 triệu đồng và tìm tới nhà một người bạn nghiện là Pờ Văn Hà (SN 1977) ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ để nhờ mua ma túy. Hà không có nhà, Minh đã nhờ Lò Văn Sé mua hộ 2 lần ma túy để cùng nhau sử dụng. Khoảng 3 ngày sau, Minh gọi điện nhờ Hà mua sữa, bánh… gã hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại. Hà đồng ý tiếp tế cho Minh, và được Minh đưa cho chiếc điện thoại iPhone đời cũ. Thấy bạn không có tiền, Hà đưa lại cho Minh 50 nghìn đồng và chỉ đường cho đối tượng bỏ trốn. Vào thời điểm này, Công an tỉnh Lai Châu đã gọi hỏi, nhưng Hà khai không biết. Với những hành vi này, Hà, Sé bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Cuối tháng 8/2023, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyêt phạt các bị cáo: Lù Xuân Minh phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản” mức án tử hình; Lò Văn Sé phạm tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” mức án 4 năm 11 tháng 21 ngày; Pờ Văn Hà phạm tội “Che giấu tội phạm” mức án 18 tháng tù.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP