Trong tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Cùng đi có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Hậu

Đoàn công tác trò chuyện, động viên gia đình ông Phạm Ngọc Hậu vượt qua nỗi đau, xây dựng cuộc sống

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Phạm Ngọc Hậu ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ông Phạm Ngọc Hậu, sinh 1950, là Giáo dân; ông tham gia chiến trường từ năm 17 tuổi. Bản thân ông vừa là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam, vừa là thương binh hạng 2/4 bị cụt chân, với thương tật 62%. Ông có 2 con là nạn nhân Chất độc da cam với tình trạng bệnh tật rất nặng. Hoàn cảnh gia đình ông hết sức éo le, khi hiện nay vợ và con trai ông đang nằm điều trị trong Bệnh viện 115.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm gia đình ông Nguyễn Khánh Nhã ở phường Lê Mao, thành phố Vinh


Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và thành viên Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Khánh Nhã ở phường Lê Mao, thành phố Vinh. Ông Nhã nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, là Thương binh, nạn nhân chất độc da cam. Gia đình ông có 4 người con đều bị ảnh hưởng chất độc da cam, trong đó con trai ông là anh Nguyễn Khánh Sơn bị tâm thần, hay đập phá, gia đình phải luôn dùng xích để giữ anh lại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện cùng con trai của ông Nhã là anh Nguyễn Khánh Sơn bị nhiễm chất độc da cam nên bị tâm thần

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc tốt các con bị nhiễm chất độc da cam. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ: Chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng nỗi đau về chất độc da cam thì vẫn dai dẳng. Hằng ngày, hằng giờ, những nạn nhân đang phải chống chọi với các di chứng, bệnh hiểm nghèo bởi dioxin. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn biết ơn, trân trọng những hi sinh, mất mát của những thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam trong các cuộc chiến tranh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công với mong muốn bày tỏ sự tri ân và nhất là sẻ chia, động viên những gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Qua nghe những chia sẻ về cuộc sống thường ngày mà các gia đình đang phải đối mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần lạc quan, kiên cường, luôn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ để vượt qua nỗi đau; luôn là điểm tựa vững chắc cho gia đình, cho con cháu và cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác tặng quà gia đình ông Nguyễn Khánh Nhã

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu lắng nghe những chia sẻ qua các hình ảnh được lưu lại của ông Nguyễn Khánh Nhã trong quá trình tham gia quân ngũ và trở về hoạt động các tổ chức đoàn, hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương phải thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP