Thế giới

Nhà báo Philippines bị bắn tử vong khi đang phát sóng trực tiếp

Một người dẫn chương trình phát thanh ở Philippines đã bị bắn tử vong tại phòng thu, trước sự chứng kiến của những người đang xem chương trình phát trực tiếp trên Facebook.

Juan Jumalon là nhà báo thứ 199 bị giết ở nước này kể từ năm 1986.

Theo Hiệp hội Nhà báo Quốc gia Philippines (NUJP), phát thanh viên Juan Jumalon (57 tuổi), hay DJ Johnny Walker, đã bị bắn ở tỉnh Misamis Occidental vào ngày 5/11.

Ông Jumalon tử vong trên đường đến bệnh viện.

Truyền thông địa phương cho biết vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính đã được ghi lại trên buổi phát trực tiếp của đài phát thanh trên Facebook. Một người đàn ông được cho là nghi phạm đã bắn hai phát về phía nhà báo.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã lấy chiếc vòng cổ của nạn nhân trước khi bỏ chạy bằng xe máy cùng một người đang đợi bên ngoài.

Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra nhằm xác định danh tính tay súng, cũng như xác định vụ tấn công này có liên quan đến công việc của nhà báo hay không.

Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr, viết trên X: “Các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo sẽ không được dung thứ trong nền dân chủ của chúng ta và những người đe dọa quyền tự do báo chí sẽ phải đối mặt với toàn bộ hậu quả cho hành động của họ”.

Tác giả: Nhật Lê

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP