Xã hội

Nghẹn ngào tiễn biệt 3 chị em tử vong trong vụ cháy nhà

Rất đông người thân, bạn bè không cầm được nước mắt tại lễ tang của 3 chị em trong vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 8-7 ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Sáng 10-7, rất đông người thân, bạn bè của gia đình 3 nạn nhận trong vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 8-7 tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa đã có mặt tại nhà lễ Bệnh viện Đống Đa để tiễn đưa 3 chị em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng ngày 8-7 khiến 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong, gồm: cháu N.Q.M. (SN 2010); cháu N.P.U. (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004).

Nhiều người thân, bạn bè gia đình nạn nhân đã có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt 3 chị em

Đại diện các cơ quan, đoàn thể cũng có mặt từ sớm để thắp hương cho 3 nạn nhân

Trước di ảnh những người gặp nạn còn quá trẻ, nhiều người không cầm được nước mắt

Người nhà khóc ngất khi vào viếng

Nhìn từng đoàn người vào viếng các con, anh N.V.K., bố của 2 nạn nhân N.Q.M (13 tuổi) và N.P.U (11 tuổi) liên tục ôm mặt. Thi thoảng, nhìn di ảnh các con rồi rơi nước mắt, người thân liên tục phải đến động viên.

Sau lễ viếng, linh cữu của 3 nạn nhân được đưa ra xe tang để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người bà xót xa xoa di ảnh tiễn biệt cháu gái.

Khoảng 9 giờ 30 phút, chiếc xe tang cuối cùng rời nhà tang lễ, đưa các nạn nhân vụ cháy nhà về nơi an nghỉ cuối cùng

Tác giả: Hữu Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP