Xã hội

Cháy nhà, 3 người chết ở Hà Nội: Xót lòng tiếng bố gọi tên con

Từ nơi xa vội vã về Hà Nội, 2 ông bố đều đau đớn, gục ngã, liên tục ôm ngực gọi tên các con không may qua đời trong vụ cháy nhà lúc sáng sớm nay.

Trưa 8/7, anh Nguyễn Văn K. (38 tuổi, trú tại ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An, có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để nhìn mặt 2 con nhỏ lần cuối.

Cách đây ít ngày, vợ chồng anh K. bắt đầu chuyến đi lễ các địa phương dọc miền Trung. Hơn 5h sáng nay, anh bất ngờ nhận tin dữ nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 con nhỏ 11 và 13 tuổi cùng cháu gái bị mắc kẹt.

Trước chuyến đi xa, vợ chồng anh K. yên tâm vì có cháu gái đến chơi, trông coi các con. Ngờ đâu, trận hoả hoạn đã cướp đi của vợ chồng anh tất cả, trong đó có 2 đứa con. Bị kịch đến quá bất ngờ khiến người đàn ông chết lặng, thỉnh thoảng có người hỏi thăm, anh K. nghẹn ngào không nói lên lời.

Ông H. đau xót gọi tên con gái.

Cũng có mặt ở nhà tang lễ, ông Dương Văn H. (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.N., 19 tuổi) liên tục khóc gọi tên con.

"Con ơi, con ở đâu về với bố. Tôi mất con thật rồi, đau lòng quá… Con ơi bố mất con thật rồi…", người cha khuôn mặt đầy đau khổ liên tục đập tay vào ngực mình gọi con trong vô vọng khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

D.T.N. mới học xong cấp 3, đang thời gian nghỉ hè nên đến nhà cô chú chơi được vài ngày. 8h sáng nay, khi đang làm việc ở Lạng Sơn, ông H. nhận tin con gái gặp nạn. Ngay lập tức, ông bắt xe về Hà Nội.

Gần 3 tiếng đi trên xe trở về Hà Nội, ông H. nghĩ con gặp tai nạn bình thường, ai ngờ xảy ra cơ sự này.

Ông Dương Văn Hoàng (quê Hưng Yên, ông họ nạn nhân N.) cho biết, sự việc xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn nên gia đình thống nhất phương án không mổ khám nghiệm tử thi.

"Trong chiều hoặc sáng mai, gia đình sẽ đưa tro cốt của cháu N. về Hưng Yên để làm tang lễ, chôn cất. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến người thân trong gia đình vô cùng đau buồn", ông Hoàng nói rồi cho hay, trước D.T.N. còn một anh trai. Còn vợ chồng anh Nguyễn Văn K. có 2 con N.Q.M. và N.P.U. đều đã mất trong vụ cháy.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 5h22 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.

Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 4 đơn vị, cùng xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dich vụ làm đẹp, nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60 m2 (chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều dài khoảng 24 m), kết cấu bê tông cốt thép.

Đến khoảng 7h37, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt, tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Danh tính các nạn nhân gồm: cháu N.Q.M (SN 2010), cháu N.P.U. (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Tác giả: MINH TUỆ
Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP