Trong tỉnh

Nghệ An: Người đưa sản phẩm cói truyền thống vươn ra thị trường thế giới

Các sản phẩm như túi, khay, giỏ đan bằng cói của hợp tác xã cói xâu Thọ Thành do chị Trương Thị Hân làm chủ mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, chị Trương Thị Hân còn tạo việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Diễn Châu, Tân Kỳ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Bằng niềm đam mê với nghề cói xâu truyền thống, chị Trương Thị Hân – Giám đốc Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ cói xâu Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách để đưa những sản phẩm từ nguyên liệu quê hương ra thế giới.

Các sản phẩm như túi, khay, giỏ đan bằng cói đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc, chị Trương Thị Hân được đào tạo bài bản về điêu khắc gỗ. Tuy nhiên, vì sức khỏe không đảm bảo, chị Hân đã tìm một công việc phù hợp.

Sản phẩm cói xâu được thiết kế để thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, chứa đựng giá trị văn hóa và tâm huyết của người nghệ nhân. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Xã Thọ Thành quê chị không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát mà còn có rặng cói xanh um tùm bên bờ kênh Vếch Bắc. Tuy nhiên, sự phát triển của cây cói đã trở thành nỗi lo ngại cho người dân nơi đây, khi chúng gây ách tắc dòng chảy và tạo ra môi trường sống cho các loại côn trùng phá hoại mùa màng.

Sau bao đêm trăn trở, phải làm sao để khôi phục lại nghề truyền thống của quê hương, tìm cách đưa cói vào thời trang, trang trí nội thất và biến chúng thành sản phẩm hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, năm 2017, chị Hân bắt đầu khởi động những bước đi đầu tiên mang tính “đột phá” và “mạnh mẽ” với mong muốn làm sống lại làng nghề.

Chị Hân đã ra tận làng nghề đan cói ở Chương Mỹ (Hà Nội), Hà Nam… để tìm hiểu thị trường và học nghề. Khởi nghiệp với vỏn vẹn 1 triệu đồng mua máy chẻ cói, chị đã vận động các chị em trong làng cùng thu hoạch cói sẵn có và chẻ cói chung.

Chị Hân còn đứng ra mở lớp học, thuê kỹ thuật đan cói để truyền nghề và bao tiêu sản phẩm cho chị em trong làng.

Kinh nghiệm và “khiếu” từ ngành học điêu khắc gỗ đã hỗ trợ chị Hân về thẩm mỹ, kỹ thuật ứng dụng vào sản phẩm cói như kỹ thuật lên mũi, đan, lên khung, dưỡng ly cho đều...

Để tạo sự khác biệt, chị Hân đã sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới, cách tân kiểu dáng, thêm họa tiết hoa văn vào các sản phẩm cói.

Làm ra sản phẩm đã khó, tiêu thụ được sản phẩm còn khó hơn. Chị Hân đã phải “mò mẫm” tìm đầu ra cho chính sản phẩm của mình như tìm đến các chợ đầu mối trong tỉnh, rồi ngược lên các trung tâm thương mại, các làng nghề ở Hà Nội để giới thiệu chào hàng.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của chị đã được trả công xứng đáng. Hơn một năm trời đi quảng bá sản phẩm, chị đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên với giá trị sản phẩm là 40 triệu đồng.

Thành công ban đầu đó không làm người phụ nữ quê lúa giàu tâm huyết với làng nghề truyền thống cảm thấy hài lòng. Chị quyết định tiến thêm bước nữa.

Nhiều sản phẩm được làm thủ công dưới bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ lành nghề có mặt ở thị trường châu Âu. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Chị đem các mặt hàng vượt hàng nghìn cây số để chào bán ở thị trường một số nước châu Âu. Cứ như thế, sản phẩm cói truyền thống của chị không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn bay xa ra ngoài lãnh thổ, vươn đến phương trời Tây.

Đến nay, các mặt hàng của chị đã được bầy bán trong các siêu thị, cửa hàng ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi năm, chị xuất ra nước ngoài hàng trăm mặt hàng cói các loại.

Gần 10 năm lăn lộn với nghề cói, chị đã đem lại “sức sống mới” cho làng nghề truyền thống quê hương. Giờ đây, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà chị Hân còn tạo việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Diễn Châu, Tân Kỳ…

Chị Hân vốn sinh ra từ làng quê, lớn lên nhờ cây lúa, củ khoai. Cũng bởi lẽ đó, chị luôn tâm niệm phải làm điều gì đó cho quê hương. Cái tâm của chị lúc nào cũng hướng về người nông dân. Nhận thấy nghề làm cói xâu xuất khẩu phù hợp với lao động nông thôn, nhất là các chị em phụ nữ, chị nảy ra ý định mở lớp dạy nghề cho bà con. Chính quyền địa phương đã nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của chị. Không dừng lại ở xã Thọ Thành quê hương, những lớp dạy nghề của chị còn lan sang cả nhiều huyện trong tỉnh, đến nay đã có hơn 1.000 nông dân có thêm nghề mới.

Sau khi dạy nghề xong, chị mang nguyên liệu đến tận nơi cho người lao động sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Không chỉ tạo việc làm cho bà con nông dân, cùng với đó là tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn để tăng thêm thu nhập cho chị em phụ nữ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nhìn những người công nhân vốn là nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn đang hăng say làm việc trong kho xưởng, chị chia sẻ: “Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tạo thật nhiều việc làm cho bà con nông dân và tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn để tăng thêm thu nhập cho chị em phụ nữ”.

Sản phẩm chủ lực của cói xâu được thiết kế thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh như giỏ đựng, túi cói, nón và dép cói, có thương hiệu riêng và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước, vinh danh trong các chương trình khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An Lê Thị Hương Giang cho biết Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ cói xâu Thọ Thành do chị Trương Thị Hân làm chủ là đơn vị đầu tiên trong tỉnh xuất khẩu được sản phẩm cói ra thị trường thế giới, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Sản phẩm từ cói của chị Hân có vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, thích hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Sản phẩm có tính hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt chân quê, hướng tới sự tối giản và gần gũi với thiên nhiên./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP