Giáo dục

Nghệ An: Cô gái 18 tuổi rửa bát thuê nuôi gia đình nhận học bổng 1 tỷ đồng

Sinh ra với hình hài vỏn vẹn 900g, cô gái Nguyễn Thị Oanh (quê ở xóm Phú Thành, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã vượt lên tất cả những khó khăn tưởng như không thể để dành học bổng 1 tỷ đồng của đại học BUV.

Từ gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ...

Nguyễn Thị Oanh không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa khi sống trong gia đình thiếu đi hơi ấm của người cha. Từ nhỏ, khi được mẹ sinh ra với hình hài chỉ vẻn vẹn 900g khiến người bố có ý định "thà vứt bỏ chứ không thể nuôi". Nhưng bằng tình thương cao cả của một người mẹ đứt ruột sinh ra đứa con, lương tâm mẹ Oanh không cho mình làm thế. Thế rồi, từ đấy căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con cùng ông chú bị mù và người bà nằm liệt giường đã hơn 7 năm nay.

Nguyễn Thị Oanh (bên phải) và cô giáo Vũ Thị Dung, sáng lập nhóm Khát vọng. (NVCC)

Bà Nguyễn Thị Vinh – mẹ Oanh sinh con gái khi đã 42 tuổi, sức khỏe vốn ốm yếu nay lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, Oanh lại là cô gái rất thương mẹ. Từ khi biết mẹ thường xuyên ốm đau, Oanh đã là trụ cột của gia đình từ lúc nào không hay. Hằng ngày, em vừa phải hoàn thành việc học trên trường vừa phải phụ giúp mẹ chăm ông chú và bà ngoại.

"Dường như em đã quen với cuộc sống như vậy từ nhỏ đến lớn nên mọi khó khăn sẽ chẳng còn là vấn đề đối với em nữa. Những ngày đi học em luôn tự nhận thức được hoàn cảnh gia đình khác với bạn bè xung quanh nên em chỉ biết cố gắng, nỗ lực hết mình để không làm gánh nặng của gia đình", Oanh chia sẻ.

Hằng ngày, chị Vinh phải dậy từ 3-4 giờ sáng ra đồng hái rau để đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập nuôi 4 người trong một căn nhà đã xập xệ. Có những hôm, trong nhà hết gạo, Oanh lại cùng mẹ cầm đèn pin đi bắt ếch nhái suốt đêm để chạy đói. Điều đặc biệt là dù bận rộn đến đâu, Oanh cũng không lơi là việc học khi liên tục đạt học sinh giỏi các cấp nhiều năm liền.

Ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Thị Oanh. (NVCC)

Có lẽ, quãng thời gian khó khăn nhất đối với em chính là lúc mẹ bị ốm nhập viện. Để có thể trang trải chi phí cho 3 người bệnh, cô gái bé nhỏ phải nhận đủ việc từ đi rửa bát thuê, nhặt ve chai đến giúp việc, dọn dẹp theo giờ.

Oanh tâm sự với chúng tôi: "Sức mạnh lớn nhất để khiến em có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn đó chính là mẹ em. Có lần, mẹ đi họp phụ huynh cho em, nhiều bạn đã nói rằng: "Bà mày đấy à?". Lời nói đó như lưỡi dao chạm vào tim em nhưng em vẫn tự hào giới thiệu đấy là người mẹ mà mình yêu nhất. Thay vì than trách thì em lại vô cùng thương mẹ bởi mẹ cũng đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc đời rồi mới nuôi nấng được em như hôm nay".

Khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác lại ập đến với Oanh. Thời điểm em chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp năm 2020 thì cũng là lúc bà ngoại em qua đời. Cú sốc đến bất ngờ lấy đi người bà mà Oanh yêu thương, chăm sóc suốt mấy năm qua. Đấy cũng là lúc mà Oanh quyết định sẽ không đi học đại học mà thay vào đó kiếm một công việc làm thuê nào đấy để đủ tiền nuôi gia đình.

... Đến "Trái tim sư tử"

Trong lúc đang suy nghĩ mình phải làm công việc gì sau khi tốt nghiệp, Oanh may mắn được cô giáo Vũ Thị Dung - người sáng lập tổ chức Khát Vọng - giới thiệu tới học bổng của Đại học BUV. Oanh gọi cô Dung là mẹ bởi cô chính là người truyền cảm hứng cũng như động lực giúp em biết trân quý cuộc sống và vượt qua khó khăn.

Oanh bồi hồi nhớ lại quá trình chinh phục học bổng của mình: "Lúc được mẹ Dung giới thiệu học bổng, em đã tự tìm hiểu và làm thủ tục, hồ sơ nộp cho nhà trường. Sau đó trường yêu cầu làm bài luận thì em cũng chỉ viết đúng cảm xúc chân thật cuộc sống của mình. Em phải trải qua 2 vòng xét tuyển. Vòng đầu tiên là xét tuyển hồ sơ và vòng thứ hai là phỏng vấn trực tiếp. Lúc đấy, em cũng không đặt nặng vấn đề hay để cảm xúc chi phối quá. Thầy cô chỉ hỏi những câu đơn giản và tạo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh và em chỉ nghĩ mình sẽ chia sẻ những gì chân thật nhất mà thôi".

Oanh sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng và số tiền 8.000.000 đồng/ tháng sinh hoạt phí.

Và bài luận chân thực được khắc họa từ 18 năm "thử lửa" của cô gái sinh ra chỉ vỏn vẹn 900g đó đã được đánh giá cao. Oanh là sinh viên duy nhất nhận được học bổng toàn phần có tên "Trái tim sư tử" trị giá 1 tỷ đồng cho 3 năm học chính và 1 năm học tiếng Anh tại trường Đại học BUV. Nhớ lại khoảnh khắc đó, sự vui mừng gần như vẫn vẹn nguyên với Oanh. Oanh chia sẻ: "Em báo tin cho mẹ em, hai mẹ con mừng mừng, tủi tủi khi em đã có thể bước tiếp chặng đường tiếp theo của mình".

Đúng với tên gọi của học bổng "Trái tim sư tử". Bởi chỉ có sự mạnh mẽ như sư tử thì một cô bé 900g mới có thể làm được những điều phi thường như vậy. Chúng tôi càng bất ngờ hơn nữa trước mong mỏi của Oanh: "Mơ ước lớn nhất của em là mở một trung tâm dưỡng lão miễn phí cho người già cô đơn vì ngoài kia còn biết bao mảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ".

Miền Bắc đang bước vào những ngày buốt giá, Oanh đang được một người chị cho ở cùng để học tiếng Anh chuẩn bị bước vào quá trình học chính thức tại Đại học BUV. Mọi thứ đang dần thay đổi với cuộc đời của cô gái mang trong mình "Trái tim sư tử", duy chỉ có sự chân thành, tử tế và quyết tâm "Đời cứ thử tôi đi!" là vẹn nguyên.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP