Bố mẹ vợ tôi là người giàu có nhưng tính toán khá chặt chẽ. Lo sợ tôi bỏ rơi con gái của họ nên sau khi cưới chỉ cho vợ chồng tôi ở nhờ nhà, còn ông bà đứng tên chủ sở hữu.
Thỉnh thoảng bạn bè hay khích bác, chê bai tôi ở nhờ nhà của vợ hay anh chàng ở rể, tôi không thấy buồn mà vẫn vui vẻ đối đáp lại đám bạn. Với tôi chỉ cần vợ chồng sống hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi là đủ. Được sống dưới ngôi nhà đẹp mà không phải tốn tiền đi thuê là tốt rồi. Với suy nghĩ lạc quan và không tham lam nên những năm qua, gia đình tôi sống rất yên ấm, hòa thuận.
Một năm nay, mẹ vợ đến chăm sóc 2 đứa cháu cho vợ tôi đi làm. Tôi phải công nhận bà ngoại nấu ăn rất ngon, nhờ thế mà cả gia đình tôi luôn có những bữa ăn đủ chất.
Tuy mẹ vợ có tiền nhưng bà giúp con cháu rất nhiều, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc vợ mua thuốc, sữa hay quần áo biếu mẹ. Dù mẹ luôn nói chúng tôi không cần phải mua gì, để tiền mà nuôi con nhưng có qua có lại vẫn vui vẻ hơn.
Tuần trước, bố vợ bị ngã phải nhập viện, mẹ vợ định về quê chăm sóc ông. Nhưng mẹ mà về thì vợ chồng tôi cũng phải có một người nghỉ làm để trông nom các con. Thế nên, tôi xin nghỉ phép về chăm ông 6 ngày.
![]() |
Ảnh minh họa |
Do nghỉ phép nên khi quay trở lại công ty thì hồ sơ chất đống. Mấy hôm nay, tôi phải làm việc đến 11h đêm mới về. Ngày nào về đến nhà mọi người cũng ngủ say cả rồi, tôi mệt mỏi tắm rửa và ăn vài miếng cơm rồi lên giường ngủ.
Đêm hôm qua, lúc ngồi vào bàn, tôi mở lồng bàn ra thì giật mình khi thấy một tờ giấy đặt trên mâm cơm. Có lẽ cả tuần nay, tôi đi làm sớm về muộn nên mẹ con không gặp được nhau, mẹ vợ viết ra giấy những lời cảm ơn việc tôi đã chăm sóc tốt bố vợ.
Sau đó, mẹ khen tôi là chàng rể tốt, hiền lành, chăm chỉ. Vợ tôi thật may mắn khi lấy được người chồng có nhiều điểm tốt. Nếu không sống chung nhà với tôi trong thời gian qua, mẹ vẫn chưa thật sự tin tưởng con rể.
Cuối cùng, mẹ nói tuần sau ông bà sẽ quyết định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Bà mong muốn gia đình tôi mãi sống hạnh phúc như thế. Không ngờ những việc làm rất bình thường của tôi bao lâu nay lại được mẹ coi trọng đến vậy. Bây giờ được bố mẹ vợ cho ngôi nhà trị giá 7 tỷ, tôi không biết nên nhận hay chỉ để một mình vợ đứng tên đây?
Tác giả: Dung Nguyễn
Nguồn tin: Phụ nữ Mới