Phía dưới chồng tôi có em gái tên Nhàn nhưng cuộc đời không nhàn hạ chút nào. Em ấy lấy chồng 6 năm nhưng không có con. Quá mệt mỏi và tốn kém trong chữa trị, cuối cùng nhà chồng đưa em ấy về trả.
2 năm sau, Nhàn đi bước nữa với 1 người đàn ông vợ mất để lại 3 đứa con thơ. Ngày em gái quyết định lấy người đàn ông đó, chồng tôi giận lắm tìm đủ mọi cách ngăn cản.
Chồng tôi muốn em gái lấy người đàn ông không vướng bận con cái hoặc chỉ có 1 con là cùng, không muốn Nhàn vất vả phục vụ 4 bố con như thế. Nhưng Nhàn không nghe lời khuyên nên chồng tôi giận em gái, đám cưới không tham dự, 7 năm nay không nói chuyện với em ấy. Mỗi lần Nhàn chào thì chồng tôi làm ngơ như không nghe thấy gì.
Trái ngược với số phận hẩm hiu của Nhàn, chồng tôi có nhiều thành công trong cuộc sống. Công việc của vợ chồng tôi ổn định, lương cao. Năm trước chúng tôi bán được mảnh đất 50 tỷ. Anh ấy biếu bố mẹ 1 tỷ dưỡng già nhưng không cho em gái đồng nào.
Thương gia đình Nhàn phải ở trọ, tôi khuyên chồng nên cho em ấy 1 khoản tiền giúp các em vượt qua khó khăn. Nhưng anh nói Nhàn thích khổ thì cho khổ, không quan tâm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chồng thờ ơ với em gái, tôi thì không thể làm thế được nên tháng nào cũng chuyển cho Nhàn vài triệu để chi tiêu sinh hoạt. Tôi nghĩ muốn gia đình yên ổn hạnh phúc, con cái đạo đức thì bố mẹ phải làm nhiều việc thiện. Chồng ghét Nhàn, tôi không khuyên bảo được anh thì sẽ giúp đỡ em ấy về kinh tế cho em bớt khổ. Tôi cũng mong các con nhìn vào tấm gương của mẹ mà học, đừng học theo lối thù lâu nhớ dai của bố.
Tuần vừa rồi, bạn chồng đến chơi, người ấy khoe là cho mỗi em 500 triệu để xây nhà. Anh bạn ấy nói làm ra tiền phải biết chia sẻ với người thân trong gia đình, như thế là tạo phước và tiền của mới giữ được. Sống mà không có phước thì tiền nhiều cũng mất hết.
Sau khi khách về, chồng nói sẽ cho Nhàn 1 ngôi nhà trị giá 3 tỷ. Lúc đó tôi mừng lắm, gọi điện ngay báo tin cho em chồng. Thế nhưng em ấy từ chối nhận vì bản thân bị ung thư tử cung giai đoạn cuối.
Ngay khi biết tin em gái bị bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi đều sốc đến ngã quỵ, chồng tôi đấm ngực thùm thụp trách bản thân là người anh tồi, làm khổ em gái. Lúc em còn sống thì xa lánh, giờ em ấy sắp ra đi mãi mãi thì còn giúp được gì nữa?
Tôi không biết phải làm gì để chồng chuộc lỗi với em gái đây?
Tác giả: Dung Nguyễn
Nguồn tin: phunumoi.net.vn