Giáo dục

Cảm động hình ảnh bố cõng con gái đi thi

Con gái không may bị ngã xe máy dẫn đến gãy chân ngay trước ngày thi, ông Văn đành gác lại mọi công việc cõng con gái mình xuống thành phố để không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng của con gái mình.

Đứng ngóng con gái từ phía ngoài cổng trường Đại học Vinh (TP.Vinh, Nghệ An), không những mong chờ con gái mình có được một kết quả làm bài thi tốt mà ông Lê Văn (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) còn lo lắng vì em Lê Thị Oanh (con gái ông Văn) vừa mới bị té xe, hiện đang phải bó bột một chân.
cam dong hinh anh bo cong con gai di thi1
Ông Văn cõng con gái mình tới điểm thi

Ông Văn cho biết, sáng 28/6, trong lúc đi hoàn thiện các giấy tờ để chuẩn bị xuống thành phố tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Oanh không may bị ngã xe máy gãy mất một chân.

Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện khám và bó bột, dù sức khỏe chưa được đảm bảo nhưng Oanh một mực đòi về nhà để chuẩn bị đồ đạc đi thi nên ông Văn phải xin phép cho con gái mình xuất viện.

“Nó cứ nằng nặc như vậy tôi cũng lo nhưng không muốn con gái bỏ lỡ kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình nên tôi đã xin phép bác sỹ về nhà rồi chuẩn bị đồ đạc cùng con gái xuống thành phố Vinh ngày sau đó”, ông Văn cho biết.

cam dong hinh anh bo cong con gai di thi
Sau giờ thi, Oanh được các bạn sinh viên tình nguyện cõng từ phòng thi ra điểm trường

Để thuận tiện cho việc đi lại, hai bố con ông Văn được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ tìm một phòng trọ ngay cạnh điểm thi.

Từ sáng sớm 1/7, ông Văn đã cõng con gái đến trước điểm thi trường Đại học Vinh rồi mua bánh ăn sáng trước khi cho con vào phòng thi.

Sau buổi thi môn Toán sáng 1/7, Oanh được các bạn cận thận cõng từ phòng thi ra cổng. Oanh cho biết, được mọi người tận tình giúp đỡ, bố cũng động viên nhiều nên hiện em không còn thấy đau nên cũng làm bài thi khá tốt.

Tác giả bài viết: Phan Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP