Thế giới

Bi kịch: Tài xế và người soát vé cưỡng bức cô gái nhiễm HIV

Một tài xế và người soát vé đang vô cùng lo lắng khi cưỡng bức một người phụ nữ mà không hề biết rằng cô bị nhiễm HIV.

Vụ việc xảy ra ở KwaZulu-Natal, Nam Phi, hôm thứ Hai ngày 1/3 vừa qua. Cô gái 25 tuổi (giấu danh tính) có việc gấp nên bắt xe để đi đến KwaDukura.

Trên xe không có ai, nên tài xế và người soát vé đã âm mưu cưỡng bức cô. Họ chở cô gái này đến một cánh đồng mía, thay nhau hãm hiếp rồi bỏ nạn nhân lại hiện trường.

Nạn nhân (áo vàng) ngồi bên vệ đường và được Biệt đội phản ứng nhanh Nam Phi tìm thấy sau vụ bị cưỡng bức.

Biệt đội phản ứng nhanh Nam Phi (RUSA) đã tìm thấy cô gái ở cánh đồng mía. Trong cuộc trò chuyện với cảnh sát, cô gái khai mình bị nhiễm HIV.

Mặc dù vậy, cô không dám tiết lộ với hai kẻ cưỡng bức mình vì sợ bị chúng bắn chết ngay lập tức.

Phát ngôn viên Đồn cảnh sát Verulam, Đại úy Nqobile Gwala đã xác nhận vụ án và cho biết đồn cảnh sát Verulam đang tiến hành điều tra vụ việc.

"Vào khoảng 2 rưỡi chiều ngày 1/3, cô gái vẫy xe ở địa điểm gần Sân vận động Moses Mabhida để đi đến KwaDukuza. Khi chiếc xe đang đi đến 1 ngã rẽ ở đường N2 Sibaya thì người soát vé đã bịt miệng cô gái còn tài xế đã dùng súng khống chế cô.

Nạn nhân đã bị 2 nghi phạm cưỡng bức, sau đó chúng bỏ cô lại bên vệ đường", trích lời phát ngôn viên cảnh sát Nqobile Gwala.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP