Xã hội

Thông tin mới vụ Trưởng phòng VH - TT bị đánh ghen 'nhầm' vì cho phụ nữ nghỉ nhờ

Ngày 16/5, ông Nguyễn Thanh Luận, Bí thư Huyện uỷ Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, đã giao cho Công an thị trấn Đầm Dơi hoàn chỉnh hồ sơ vụ ông Bao Chí Phong, Trưởng phòng VH- TT huyện bị đánh ghen “nhầm”. Ban thường vụ Huyện uỷ Đầm Dơi chỉ đạo ông Bao Chí Phong tường trình, kiểm điểm.

Ông Nguyễn Thanh Luận nói: “Chúng tôi đang làm quyết liệt, trắng đen rõ ràng vụ đánh người. Nếu cán bộ có hành vi sai, sai đến đâu xử nghiêm theo qui định. Vụ xô sát giữa ban ngày, tại khu nhà công vụ đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng hình ảnh cán bộ, đảng viên”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi xác nhận vụ việc đánh người tại nhà công vụ, thuộc khóm 2, thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi). Ông Nguyễn Chí Thuần nói: “Ông Bao Chí Phong là Huyện uỷ viên, thuộc Ban thường vụ quản lý, sẽ xử lý theo qui định”.

Như đã thông tin, khoảng 8h30' ngày Chủ nhật (12/5), ông Bao Chí Phong, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đầm Dơi từ nhà ở xã Tân Thuận (Đầm Dơi), có cho một người phụ nữ đi nhờ xe, đến nhà công vụ huyện huyện Đầm Dơi, ở khóm 2, thị trấn Đầm Dơi.

Ông Phong có nhà riêng ở xã Tân Thuận, được ở nhà công vụ huyện Đầm Dơi để đi làm. Khi hai người vào căn nhà công vụ, đóng cửa, do người phụ nữ đi xe bị mệt, nghỉ tạm, chờ khoẻ đi về nhà cha mẹ ở xã Tân Dân (Đầm Dơi).

Khi vào nhà công vụ, người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa ở Bình Dương nằm tạm trên chiếc giường. Còn ông Bao Chí Phong cởi quần áo, quét dọn căn nhà công vụ để chuẩn bị làm việc vào ngày đầu tuần.

Được khoảng 20 phút, 2 thanh niên là em chồng và con trai người phụ nữ xông vào đánh ông Bao Chí Phong. Nhà công vụ huyện Đầm Dơi nằm ở khu dân cư đông đúc nên gây mất trật tự.

Công an thị trấn Đầm Dơi lập biên bản sự việc. Ông Bao Chí Phong là nạn nhân bị đánh ghen nhầm, không để lại thương tích nên không khiếu nại yêu cầu gì. Công an thị trấn Đầm Dơi nhắc nhở hai thanh niên đánh người không được xâm hại thân thể, sức khoẻ và gây mất trật tự công cộng.

Người dân địa phương cho biết, nhà của ông Bao Chí Phong với người phụ nữ kia ở 2 xã gần nhau, có quen biết. Người phụ nữ quá giang xe ông Phong sống bằng nghề bán cà phê, ăn sáng. Thỉnh thoảng, ông Bao Chí Phong có ghé vô quán ăn sáng, uống cà phê.

Tác giả: NGUYỄN TIẾN HƯNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP