Pháp luật

Cựu giáo viên bị chém đứt lìa bàn tay

Do mâu thuẫn cá nhân, một cựu giáo viên ở Bình Dương bị người đàn ông chưa rõ danh tính dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay. Do bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không tiếp nhận nên khi đến viện khác thì đã quá giờ vàng để nối lại bàn tay cho nạn nhân. Nạn nhân được đưa tới BV Đã

Nạn nhân bị chém đứt lìa cánh tay

Chiều 29/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông bị chém gây thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông V.Đ.K (SN 1972) đang đứng ở hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì bị một người đàn ông chưa rõ danh tính dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay phải.

Ngay khi xảy ra vụ việc, hung thủ rời khỏi hiện trường, lực lượng đang làm công tác xét nghiệm COVID-19 gần đó chạy đến hỗ trợ nạn nhân. Người dân đã gọi điện cho “hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn dùng xe cấp cứu miễn phí chạy đến đưa nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời dùng đá lạnh để bảo quản cánh tay bị đứt lìa.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì nơi này không tiếp nhận và không dùng xe cấp cứu của đơn vị để chuyển mà đề nghị anh Tuấn chở đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Anh Tuấn sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nhưng do quá “thời gian vàng” nên bệnh viện thông báo không thể nối được cánh tay bị đứt lìa.

Được biết, nạn nhân từng là giáo viên nhưng đã nghỉ việc nhiều năm nay. Nạn nhân cho biết người chém ông trước đó giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP