![]() |
Nhà tù Lyon-Corbas tại Corbas (Pháp). Ảnh: PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP. |
Tù nhân Elyazid A., 20 tuổi, biệt danh “Joker” hoặc “Người Cân Bằng”, đã bị bắt lại vào sáng 14/7 khi vừa bước ra khỏi một tầng hầm tại ngôi làng cách nhà tù Lyon-Corbas (nơi anh ta vượt ngục) khoảng 25 km, theo Guardian.
Theo giới chức, Elyazid đã trốn thoát hôm 11/7 bằng cách chui vào túi giặt cỡ lớn chứa đầy quần áo. Chiếc túi này được đẩy ra khỏi nhà tù bằng xe đẩy của một bạn tù vừa mãn hạn. Lực lượng quản giáo không phát hiện sự vắng mặt của hắn cho đến tận 24 giờ sau đó.
Người bạn tù giúp Elyazid vượt ngục đang bị truy lùng. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin đã chỉ đạo mở cuộc điều tra toàn diện. Các công tố viên Lyon, Cục quản lý nhà tù Pháp và chính trại giam Lyon-Corbas cũng đồng thời tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt.
Ông Sébastien Cauwel, lãnh đạo Cục nhà tù quốc gia, cho biết Elyazid bị giam giữ vì một số tội nhẹ nhưng đồng thời cũng đang bị điều tra về cáo buộc liên quan đến băng nhóm tội phạm có tổ chức và âm mưu giết người. Tuy nhiên, tù nhân này không bị xếp vào diện “nguy cơ an ninh cao”.
Trả lời kênh BFMTV, ông Cauwel gọi phương thức vượt ngục này là “cực kỳ hiếm gặp” và việc nó thành công phản ánh “một chuỗi sai sót nghiêm trọng và không thể chấp nhận được” trong vận hành nội bộ của nhà tù. Hiện những sai sót đang được điều tra toàn diện.
Ông cho rằng vụ việc bắt nguồn từ yếu tố “lỗi con người nhiều hơn là lỗi hệ thống vật chất”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tình trạng quá tải trầm trọng khiến công việc của các nhân viên trại giam trở nên “vô cùng khó khăn”.
Theo một báo cáo của Hội luật sư Lyon công bố hồi tháng 5, trại giam Lyon-Corbas vốn chỉ được thiết kế cho 678 người nhưng hiện giam giữ gần 1.220 tù nhân. Báo cáo kêu gọi “chấm dứt khẩn cấp tình trạng quá tải để đảm bảo quyền con người và nhân phẩm tối thiểu”.
Tổng số tù nhân tại Pháp hiện là 85.000 người, trong khi sức chứa chính thức của toàn hệ thống chỉ khoảng 63.000. Ông Cauwel cho biết do tình trạng quá tải, các buồng giam khi vừa trống chỗ lập tức được lấp đầy, dẫn tới khả năng nhân viên canh gác không nhận ra Elyazid đã biến mất.
Theo báo cáo của Hội đồng châu Âu năm 2024, Pháp đang đứng thứ ba trong EU về mức độ quá tải nhà tù, chỉ sau Cyprus và Romania. Những vụ vượt ngục “ngoạn mục” không phải là chuyện hiếm, với gần 20 trường hợp dùng trực thăng đào tẩu kể từ thập niên 1980.
Công đoàn nhân viên trại giam cho biết lực lượng đang thiếu ít nhất 5.000 người. Hồi tháng 4, 21 đối tượng đã bị bắt sau làn sóng tấn công vào nhiều trại giam trên toàn nước Pháp. Một trong các vụ nghiêm trọng là việc súng tự động được nã vào cổng chính của nhà tù Toulon, miền Nam nước này.
Ngoài ra, xe hơi bị đốt và nơi ở của nhân viên canh gác bị phá hoại trong một loạt vụ việc được truyền thông gọi là “tuyên chiến” của các băng đảng ma túy, nhằm đáp trả chiến dịch truy quét mạnh tay của chính phủ và các quy định siết chặt đối với các ông trùm đang điều hành mạng lưới từ trong trại giam.
Bộ Tư pháp Pháp cho biết đang triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện giam giữ, bao gồm xây dựng thêm các trại giam an ninh tối đa để cô lập các tù nhân đặc biệt nguy hiểm, qua đó cắt đứt hoạt động của các mạng lưới tội phạm bên trong nhà tù.
Tác giả: Phương Linh