Cuộc sống

Tôi 36 tuổi, muốn xin con nuôi vì chưa lấy được chồng

Nhiều người bảo tôi 'con phải do mình đẻ ra mới tốt', rồi còn nhiều vấn đề khác nữa

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, tính tình có phần nhút nhát nên không dành được sự yêu thương của bố mẹ so với các chị em trong nhà. Tôi nghỉ học rất sớm, cái gì cũng phải tự lập, chị em học đại học thì tôi phải đi làm thuê làm mướn từ rất sớm, khi đó tôi cũng chỉ biết làm và làm, rất sợ phải về nhà. Tuổi xuân cứ vậy qua đi, tôi được vài người giới thiệu anh em người nhà cho nhưng cũng chẳng đến đâu.

Ảnh minh họa.

Nhiều khi nhìn thấy bạn bè, mọi người xung quanh được gia đình quan tâm lo lắng, có chồng lo làm ăn tôi thấy ngưỡng mộ họ lắm, bản thân không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, tủi thân vô cùng, sự cô đơn buồn tủi cứ thế nuốt vào trong lòng. Với những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, tôi cũng làm được một ngôi nhà trong xóm. Giờ tôi đã 36 tuổi, muốn xin một đứa con nuôi ở cô nhi viện, có mẹ có con cho đỡ buồn, đỡ tủi. Tôi cũng muốn gieo một nhân tốt nữa. Nhưng nghe tôi nói vậy có người lại nói con phải do mình đẻ ra mới tốt, rồi còn nhiều vấn đề khác nữa. Tôi rất băn khoăn và khó nghĩ, tha thiết mong được mọi người góp ý.

Tác giả: Huyền

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: gái ế ,lấy chồng ,con nuôi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP