Xã hội

Nữ sinh Nghệ An nghẹn ngào bái vọng cha ở vùng dịch Đà Nẵng

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tình nguyện tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), nữ sinh Đào Thị Khánh Linh nhận tin dữ cha mất ở quê nhà Nghệ An.

Chiều ngày 23/8, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ viếng hương hồn ông Đào Văn Lịch (sinh năm 1961, trú tại khối 19, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An). Ông Lịch là thân sinh của sinh viên Đào Thị Khánh Linh đang tham gia tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Khánh Linh hiện là sinh viên năm thứ 5 (Khoa Y dược, Đại học Đà Nẵng). Dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, đáp lời kêu gọi của Sở Y tế và của thành phố, cô viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch. Linh được phân bổ về Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn từ ngày 12/8 đến nay. Hàng ngày, nữ sinh cùng nhân viên y tế quận tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết ca nhiễm trên địa bàn.

Cán bộ, nhân viên trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn cùng các tình nguyện viên tại lễ viếng.

Trưa ngày 23/8, khi đang làm nhiệm vụ ở quận Ngũ Hành Sơn, Linh bàng hoàng, đau xót khi người nhà gọi điện báo tin cha em đã qua đời. Nỗi đau nghẹn ngào, nữ sinh 23 tuổi kìm nén cảm xúc để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hay tin, khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) đã trao đổi với Sở Y tế, Trung tâm y tế quận về trường hợp của Linh. Do điều kiện dịch bệnh, Linh không thể về quê chịu tang cha, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thống nhất và chỉ đạo Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn động viên, thăm hỏi, chia sẻ mất mát của em Linh. Đồng thời, tổ chức lễ viếng hương hồn cha em ngay tại hội trường của Trung tâm y tế quận.

Chiều cùng ngày, lễ viếng và tưởng niệm hương hồn ông Lịch đã được Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn trang trọng tổ chức với sự có mặt của lãnh đạo Trung tâm y tế quận, đại diện khoa Y dược và nhân viên y tế, cùng các bạn của Linh đang tham gia tình nguyện tại đây. Lễ viếng trang nghiêm trong xúc động nghẹn ngào. Mọi người cùng thắp hương, bái vọng và động viên em Linh vượt qua nỗi đau, tiếp tục đồng hành cùng trung tâm y tế quận, cùng thành phố để tham gia phòng chống dịch đến ngày chiến thắng.

Phát biểu tại lễ viếng, lãnh đạo Trung tâm y tế quận cho biết: Trong điều kiện dịch bệnh diễn ra ở hầu hết các tỉnh thành cả nước, việc đi lại không thể được trong thời điểm này. Không về quê nhà chịu tang bố là thiệt thòi và là nỗi đau khôn nguôi đối với Linh cũng như tất cả mọi người. Nhưng không biết làm sao hơn, chỉ mong mọi người luôn kề vai sát cánh, động viên Linh sớm vượt qua nỗi đau này.

Nghẹn ngào nỗi đau mất cha trong giây phút cử hành lễ viếng.

Tác giả: Nguyễn Thành

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP