Không có những chuyến du lịch với bố mẹ, không được tham gia các lớp học hè, trẻ em vùng cao xứ Nghệ chỉ có thể tìm thấy niềm vui với các trò chơi giản đơn ngay trong bản làng. Ảnh: Đào Thọ Trước sân nhà sàn là không gian đá bóng của trẻ em bản Khe Ngậu (xã Xá Lượng - Tương Dương). Ảnh: Đào Thọ Quả bóng được khâu bằng những mảnh vải. Ảnh: Đào Thọ Sướn núi trở thành "cầu trượt" của trẻ em bản Nậm Càn (xã Nậm Càn - Kỳ Sơn). Ảnh: Đào Thọ Một số trẻ em khác tìm niềm vui trên khe suối. Không gian vui chơi này tiềm ẩn các nguy cơ đuối nước. Ảnh: Đào Thọ Hai chị em người Khơ Mú xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn) tự tìm niềm vui khi bố mẹ đều lên nương rẫy. Ảnh: Đào Thọ Ngày hè, khi tiếng ve kêu trên khắp bản làng, một số trẻ vùng cao leo lên cây dùng nhựa để bắt ve như một thú vui. Ảnh: Đào Thọ Loại nhựa này được các em lấy từ một loại cây trong rừng, chỉ cần chạm nhẹ vào là ve bị dính chặt. Ảnh: Đào Thọ Những căn chòi đựng thóc lúa bên đường ở xã Keng Đu (Kỳ Sơn) cũng là không gian vui chơi của trẻ em người Khơ mú. Ảnh: Đào Thọ Những cơn mưa hè làm cho nhiều trẻ em thích thú. Bình dị là vậy nhưng chính những trò chơi ấy đã mang lại tiếng cười vui vẻ cho trẻ em vùng cao trong ngày hè. Ảnh: Đào Thọ Tác giả: Đào Thọ Nguồn tin: Báo Nghệ An Từ khóa: giản đơn ,không gian ,trẻ em ,trò chơi ,cơ hội
Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia
Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời
Không mua đồ lưu niệm, du khách bị hướng dẫn viên mắng chửi và đuổi khỏi xe: Video ghi lại diễn biến!