Mải mê cùng những cánh diều. Ảnh: Huy Thư Ước mơ được làm cầu thủ. Ảnh: Huy Thư Đi mò cua cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Huy Thư Thích thú với trò "chọi gà" dưới bãi sông Lam. Ảnh: Huy Thư Dưới gốc đa làng thân thương. Ảnh: Huy Thư Thay vì tắm ở bờ sông, mương làng, trẻ em được thỏa sức tắm mát dưới nguồn nước sạch trong ngày hè. Ảnh: Huy Thư Tác giả: Huy Thư Nguồn tin: Báo Nghệ An Từ khóa: thân thương ,yên bình ,tung tăng ,trẻ em ,sinh ra ,nông thôn ,cánh đồng ,kỷ niệm ,thời gian
Sơ kết 01 năm triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
Khoái chí lấy chồng lương 80 triệu/tháng, tôi bàng hoàng, sợ run người vì ám ảnh hành động của anh mỗi đêm
Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo mỏng tanh, tim tôi đập thình thịch rồi hốt hoảng khi nghe cô ấy van nài một câu
Cuộc sống hậu vô địch của những Quán quân Olympia thành công nhất: Người về nước lập nghiệp, người yên bề gia thất ở nước ngoài