
Cụ thể, lúc 8h sáng, bà Nguyễn Thị Hiền, sinh 1971, ở thôn Trấn Bắc đang thu hoạch thuốc lào thì gặp mưa lớn. Bà Hiền đã vội vàng rời ruộng chạy ven theo mương nước để về nhà. Tuy nhiên chỉ mới đi được một quãng ngắn bà đã bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Được biết bà Hiền là lao động chính trong gia đình. Lâu này nhà bà sống dựa hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng cây thuốc lào, các con đang độ tuổi ăn học. Do đang vào vụ thu hoạch thuốc lào nên bà đã ra đồng từ sớm. Đến 8h sáng nay thì xảy ra mưa giông lớn, bà không kịp tìm nơi trú ngụ.
Nguồn tin: Báo VietNamNet