Pháp luật

Điều tra vụ nam công nhân bị chặt 2 đốt ngón tay ở sòng bạc

Cuối năm M. rủ 2 người bạn sang Campuchia đánh bạc nhưng thua hết tiền. Để gỡ gạc, M. đã thế thân lấy 80 triệu đồng và cũng bị thua sạch. Không có tiền trả chủ sòng chặt 2 đốt ngón tay út của M.

Kiếm tiền tiêu Tết bằng cách sang Campuchia đánh bạc

Trưa ngày 4/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Tánh Linh điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên ngụ xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh) bị chặt 2 đốt ngón tay út khi đánh bạc tại casino ở Campuchia. Danh tính người bị chặt ngón tay là L.T.M. (20 tuổi, ngụ xã Đồng Kho).

Thông tin với PV báo Người Đưa Tin về kết quả điều tra, một điều tra viên Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào chiều mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tức ngày 28/1, Công an huyện Tánh Linh nhận được thông tin trình báo của gia đình ông L.T.H., ngụ xã Đồng Kho về việc con trai ông là M. bị một casino ở Campuchia bắt giữ, chặt tay từ ngày 24/1 do thế thân lấy tiền đánh bạc.

Casino tại Campuchia, nơi M. và 2 người bạn sang tìm vận may.

Trình bày với điều tra viên, ông H. cho biết, vào ngày 28/1, 2 người bạn của M. là T. và Hg. tìm đến nhà đưa cho ông H. một hộp giấy, bên trong có 2 đốt ngón tay út của M.. T. và Hg. cho biết, M. thua bạc bị chủ casino bắt giữ lại.

Chủ casino nhờ chuyển lời đến ông H. là nếu không mang đủ số tiền 80 triệu đồng sang casino chuộc người thì M. sẽ bị giết chết, bán nội tạng, chứ không phải là bị chặt 2 đốt tay. Do lo sợ tính mạng của M. gặp nguy hiểm nên ngoài việc đi trình báo công an, người thân ông M. đã sang Campuchia, mang tiền đến casino để chuộc M. về.

Trước tính chất nghiêm trọng của thông tin trình báo, Công an huyện Tánh Linh liền báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc điều tra.

Qua làm việc với gia đình ông H., cơ quan công an thu được thông tin, vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu (tức ngày 31/1), M. đã được gia đình đưa về nhà ở huyện Tánh Linh an toàn. Kiểm tra bàn tay của M. thì xác định M. bị chặt mất 2 đốt ngón tay út.

Làm việc với M., cơ quan công an xác định, thời gian qua, M. cùng vài người bạn tại địa phương, bắt xe khách vào TP.HCM làm công nhân. Cận Tết, M. nhận được lương với thưởng gần 10 triệu đồng. Thấy số tiền này quá ít ỏi, không đủ mua quà cho gia đình và chi xài trong những ngày Tết, M. nảy ý định sang casino ở Campuchia tìm vận may.

Trả giá đắt

Đến sáng 24/1, M. rủ thêm 2 người bạn cùng quê là T. và Hg. cùng đi sang Campuchia. Cả 3 bắt xe khách đi xuống An Giang. Từ cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cả 3 bắt xe ôm qua Campuchia rồi đi vào casino.

Tại đây, M. tham gia chơi nhiều trò cờ bạc tại casino và nhanh chóng thua sạch số tiền mang theo. Tiếc số tiền lương thưởng vất vả cả năm mới có được, M. dò hỏi vài người Việt đang chơi bạc thì được biết, chủ casino có dịch vụ cho vay tiền đánh bạc mà không cần điều kiện gì.

Một cảnh sát phạt bên trong casino ở Campuchia.

Ngay lập tức, M. đi gặp chủ casino và nói muốn vay 50 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc. Chưa để M. nói dứt câu, chủ casino đã gật đầu đồng ý và 50 triệu đồng được đàn em của chủ casino giao tận tay cho M.. Tuy nhiên, càng chơi càng thua, chỉ một thời gian ngắn sau, M. thua sạch số tiền vay. Khi thấy M. không còn khả năng chi trả, chủ casino cho đàn em bắt giữ M. lại và đưa đi giam giữ.

Trước khi đưa đi, M. nhắn với 2 người bạn đi cùng là nhờ chuyển lời đến người thân là mang 50 triệu đồng sang Campuchia chuộc M. về. Do hoảng loạn trước sự việc, 2 người bạn quay về lại TP.HCM nhưng không báo tin gì cho người thân của M.. Đến chiều 30 Tết (ngày 27/1), do lo lắng cho tình hình của M. nên 2 người bạn này sang Campuchia, tìm đến casino hỏi thăm M..

Tuy nhiên, tại đây, 2 người bạn nhận được một hộp giấy có chứa 2 đốt ngón tay út của M. cùng lời nhắn “Khôn hồn thì đem ngay 80 triệu đồng (50 triệu đồng tiền vay và 30 triệu đồng tiền lãi) sang Campuchia để chuộc mạng M. về, nếu không kết cục của M. là bị giết, bán nội tạng. Hai đốt ngón tay út của M. trong hộp giấy này là cam kết của lời đe dọa trên”.

Biết tính mạng của M. bị đe dọa, nên khi về Việt Nam, vào ngày 28/1, T. và Hg. mang chiếc hộp cùng lời nhắn chuyển cho gia đình M.. Phải đến khi gia đình M. mang tiền sang Campuchia trả cho chủ casino thì M. mới được thả và gia đình mới đưa về được Việt Nam.

Theo lời vị điều tra viên, làm việc với 2 người bạn của M. cùng sang Campuchia, thông tin ở trên là chính xác. Bên cạnh đó, T và Hg. khai nhận, T. và Hg. chỉ theo M. qua Campuchia chơi cho biết. Khi vào casino, M. là người tham gia đánh bạc, T. và Hg. chỉ đứng xem.

Hối hận muộn màng

Vị điều tra viên Công an tỉnh Bình Thuận thông tin thêm, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của M. và những người liên quan. Trong quá trình làm việc, M. đã thể hiện sự hối hận khi rơi vào bi kịch cờ bạc này. M. cũng trình bày là M. đã sợ tới già và sẽ không bao giờ sang Campuchia đánh bạc nữa.

Tiếp xúc với PV, M. chỉ chia sẻ là bản thân M. rất hối hận vì khiến bản thân mang tật suốt đời ở tay và khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. “Đúng là cờ bạc là bác thần bần. Tết năm nay nhà tôi không có Tết”, M. nói.

Một người bạn của M. cũng cho hay, trong thời gian làm việc tại TP.HCM, M. chăm chỉ làm việc, không cờ bạc gì. Chính vì thế, khi nghe tin M. bị giữ mạng tại Campuchia vì thua bạc thì bạn bè rất bất ngờ. “Rất may là M. đã được gia đình chuộc về nhà. Coi như sự việc lần này là bài học nhớ đời cho M.”, người bạn này chia sẻ thêm.

 Lại thêm 1 hồi chuông cảnh báo  Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng Công an xã Đồng Kho, cho biết: “Sự việc L.T.M. sang Campuchia đánh bạc và bị chặt đốt tay khiến dư luận người dân tại địa phương rất xôn xao. Sự việc lần này một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo về nạn thanh niên sang Campuchia đánh bạc để rồi phải cầm mạng, gia đình mang tiền sang chuộc”.

Tác giả bài viết: N Trần

Nguồn tin:

  Từ khóa: gỡ gạc ,ngón tay út

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP