Giải trí

Còn một “phiên tòa” khác đang chờ Hoa hậu Phương Nga

Ngay sau khi tòa cho phép tại ngoại, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Phương Nga và mẹ đã khóc vì xúc động. Thế nhưng, những tháng ngày u ám của cô vẫn chưa thể dừng lại khi còn có một "phiên tòa" khác đang lên án cô một cách mạnh mẽ. Đó là "phiên tòa của đạo đức" mà chính cô cũng thừa nhận mình là người thứ ba và được xây dựng từ sức hút của đồng tiền.

Nụ cười của Phương Nga khi cô được tại ngoại. Ảnh: TL

Phiên tòa... đạo đức

Sau 5 ngày xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Phương Nga và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng, Hội đồng xét xử đã công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Cùng với đó là thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Theo Hội đồng xét xử, việc để Phương Nga tại ngoại là do còn nhiều tình tiết mâu thuẫn cần điều tra làm rõ. Cùng với đó là vì Phương Nga đã bị tạm giam từ ngày 19/3/2015 đến nay là hơn 2 năm 3 tháng, quá thời gian tạm giữ chiếu theo luật. Phương Nga không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc cản trở việc xét xử của tòa án, do đó việc tiếp tục tạm giam là không cần thiết.

Sau những lời của Hội đồng xét xử, Phương Nga và mẹ đã khóc vì xúc động. Thế nhưng, những tháng ngày u ám của cô vẫn chưa thể dừng lại khi còn có một "phiên tòa" khác đang lên án cô một cách mạnh mẽ. Đó là "phiên tòa của đạo đức" mà cô chính là “người thứ ba” trong suốt thời gian quen biết với ông Cao Toàn Mỹ.

Người Việt vốn rất "dị ứng" với những mối tình "đại gia-chân dài". Thế nên, dù mừng cho Phương Nga được tại ngoại, hay nói như luật sư của cô "tôi tin chứng cứ hiện nay sẽ chứng minh Phương Nga vô tội" thì con đường trở lại với nghệ thuật của cô xem như đã đóng lại. Với 3 tấm Bằng đại học, cộng với sự thông minh vốn có và một danh hiệu sắc đẹp đủ để cô có một cuộc đời sáng láng, nhưng thật đáng trách khi cô đã lựa chọn con đường tắt để có thể sống an nhàn, sung sướng.

Mẹ luôn bên cạnh con

Dù bước đầu đã thắng ở góc độ lý, nhưng về tình, việc chứng minh mình không lừa đảo cũng đang gián tiếp cáo buộc Phương Nga là “người thứ ba”. Chính vì vậy mà dù rất mong cô được tại ngoại, nhưng công chúng cũng rất rõ ràng rành mạch rằng, Phương Nga vẫn là người đáng bị lên án. Họ không chấp nhận hành động "dựa vào đại gia", lại càng không dễ dãi với việc cô làm “người thứ ba” để được đại gia chăm sóc về vật chất.

Mới đó thôi, dư luận đã nghiêng về Phương Nga khi thấy cô bản lĩnh và sắc bén trong đối chất trước tòa, nhưng ngay khi cô được tại ngoại, dư luận bắt đầu mổ xẻ. Nụ cười của cô cũng bị cho là ngạo nghễ, là "đi ngược lại chuẩn mực đạo đức khi cô là người chủ động chấp thuận thỏa thuận ký vào bản hợp đồng". Dư luận còn cho rằng, lúc phát biểu cảm xúc, Phương Nga dành nhiều lời cảm ơn, nhưng lại không có lấy một lời xin lỗi cần thiết. Đây là điều khó chấp nhận.

Nhưng có lẽ người đáng chú ý nhất là người mẹ của Phương Nga. Trong những ngày "chiến đấu" với kiện tụng, bà Hồ Mai Phương - mẹ của Phương Nga nhiều lần nói với con: "Nếu con ngã, con hãy đứng lên từ chính chỗ con vừa bị ngã. Dù con có thế nào mẹ cũng bên cạnh con, đồng hành cùng con và luôn yêu con". Bà cũng tâm sự rằng: "Phương Nga sống từ bé ở nước Nga và lớn lên ở đó. Thật tiếc tôi đã không chuẩn bị hành trang cho Nga khi trở về Việt Nam, rằng cuộc sống không chỉ hai mặt và người ta phải đi không chỉ bằng chân”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Mai Phương - mẹ của Phương Nga tâm sự rằng, mỗi khi gặp chuyện, Phương Nga rất mạnh mẽ, nhưng bình thường lại rất mơ mộng. Bà nói: “Tôi không mong gì cho mình, chỉ mong con bé đủ nghị lực để bước tiếp”.
Tác giả: Thảo Nguyên
Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP