Nhân ái

Chàng trai tật nguyền sống lay lắt cùng ông bà nội bệnh tật

Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa, chàng trai tàn tật đang phải sống bấu víu vào ông bà nội nghèo khó. Mới đây, bà nội phát bệnh ung thư khiến cả nhà em lâm vào tình trạng bi đát.

Hoàn cảnh chúng tôi muốn nói đến là em Phan Anh Cương (SN 2003, ở thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) .

Căn nhà nhỏ của em Cương lọt thỏm giữa xóm nghèo. Hình ảnh em Cương chân tay co quắp, ánh mắt nhìn xa xăm trong vô cảm khiến chúng tôi cứ nghẹn trong lòng.

Em Phan Anh Cương.

Số phận em Cương không được may mắn như bao người khác. Lúc em chưa tròn 1 tuổi thì bố em mất trong một vụ tai nạn thương tâm. Mẹ em vì hoàn cảnh khó khăn nên đi làm ăn xa rồi lấy chồng mới. Gần 18 năm nay, em sống nương tựa vào ông bà nội nghèo khó.

Thấy chúng tôi đến hỏi thăm, bà Trần Thị Hạnh (SN 1954, bà nội Cương) ôm mấy đứa cháu vào lòng chỉ biết khóc. Hai hàng nước mắt tưởng đã cạn khô vẫn lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác của bà. Rót chén nước mời khách, bà Hạnh tâm sự: "Số nó bất hạnh từ nhỏ, sinh ra vốn lành lặn bình thường. Khi cháu gần 1 tuổi bỗng ho, sốt. Vì hoàn cảnh khó khăn, nghĩ cháu chỉ ốm bình thường nên gia đình không đưa đi khám. Đến khi chân tay cháu co quắp, ho nặng gia đình đưa cháu đi bệnh viện khám thì đã muộn."

Theo lời kể của bà Hạnh, sau khi bố Cương là anh Phan Đăng Luận mất, mẹ Cương là chị Đinh Thị Thanh (SN 1980) đã vào miền Nam làm thuê nuôi con. Vào làm được một thời gian chị Thanh kết duyên với một người đàn ông khác. Từ đó chị cũng ít về thăm con, thỉnh thoảng chị chỉ gửi tiền về cho ông bà lo sinh hoạt cho con trai.

Cứ tưởng rằng ông trời sẽ cho ông bà sức khỏe để chăm sóc người cháu tội nghiệp. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, cách đây gần hai năm trong một lần đau ốm, bà Hạnh được đưa đi bệnh viện thăm khám và bác sỹ kết luận bà bị ung thư vú. Từ đó cuộc sống gia đình em Cương vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn.

Mọi sinh hoạt của em Cương đều nhờ tay bà nội bệnh tật.

Anh Phan Tiến Chương (SN 1981, chú ruột em Cương) chia sẻ: "Hoàn cảnh cháu Cương đặc biệt khó khăn, bản thân tàn tật không làm được gì phải nương tựa vào ông bà nghèo khó. Từ khi bố cháu mất, mẹ đi làm lấy chồng xa, tôi càng thấy thương cháu hơn. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi cũng không mấy khấm khá nên cũng không giúp được gì nhiều cho cháu. Mỗi khi qua thăm nhìn cháu nằm co quắp một chỗ thấy thương xót lắm”.

Cuộc sống hàng ngày của ba người nhà em Cương chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi từ những bó chè xanh mà bà Hạnh cắt trong vườn để đem ra chợ bán và số tiền 540.000 đồng/tháng tiền trợ cấp người tàn tật của em Cương, ngoài ra không có một khoản thu nhập nào thêm. Số tiền đó không thấm vào đâu so với tiền thuốc men của Cương sau mỗi lần trái gió trở trời, cùng với đó là tiền chữa trị bệnh hiểm nghèo cho bà Hạnh. Bữa ăn của gia đình hiếm khi có thịt cá.

Khi hỏi về ước nguyện, bà Hạnh chia sẻ: “Tôi cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong sao có sức khỏe để lo cho đứa cháu tội nghiệp. Tôi khổ thế nào cũng chịu được, chỉ thương cho đứa cháu hễ trái gió trở trời là nó co quắp, đau khắp người”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Thông - Bí thư chi bộ thôn Bình Hà cho biết: "Hoàn cảnh em Cương đặc biệt khó khăn. Bố cháu mất sớm, mẹ lấy chồng xa, giờ em chỉ nương tựa vào ông bà già nghèo khó, bệnh tật. Hi vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn trước mắt".

Hoàn cảnh của em Cương mặc dù được các cấp chính quyền địa phương và bà con làng xóm quan tâm, chia sẻ nhưng bước đường tương lai của Cương còn rất dài, rất cần thêm nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng, để em vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Cương xin gửi về:

Em Phan Anh Cương ở thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP