Xã hội

3 trẻ nhỏ chạy thoát khỏi căn nhà cổ bị cháy

Phát hiện mùi khét cùng khói trên tầng 2 của căn nhà cổ trên phố Phùng Hưng (Hà Nội), 3 trẻ nhỏ nhanh trí chạy ra ngoài hô hoán người đi đường.

Khoảng 10h ngày 24/7, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên tại một căn nhà cổ trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngôi nhà cổ trên phố Phùng Hưng, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Quang Huy.

Người dân cho biết ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 của căn nhà. Khói đen bao phủ trên diện rộng khiến người đi đường tò mò dừng xe lại theo dõi. Lúc này, cư dân các nhà xung quanh phải di tản ra ngoài.

Phòng cảnh sát PCCC số 1 đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khoảng 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

2 xe cứu hỏa của phòng cảnh sát PCCC số 1 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hỏa. Ảnh: Quang Huy.

Lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC số 1 cho biết, khi xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có bà Đào Thị Thu Nga (64 tuổi) và 3 cháu nhỏ 10 tuổi. Họ là cháu ngoại của bà Nga.

Do ngửi thấy mùi khét từ tầng 2, 3 trẻ nhỏ vội chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm. Bà Nga bị bỏng nhẹ khi tìm cách dập lửa thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng xác định ban đầu do chập điện. Sự cố khiến nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên đường Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP