Xã hội

Nam thanh niên để lại dòng chữ 'Đừng khóc vì con' nghi tự tử

Trước khi xảy ra vụ việc, anh T có để lại một mảnh giấy kẹp trên chiếc xe máy để lại trên bờ đập với nội dung: “Con sống đủ rồi. Con đi đây. Đừng khóc vì con”.

Khu vực xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 28/4, người dân trên địa bàn buôn Joong (thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện 1 đôi dép, 1 chiếc xe máy và 1 mảnh giấy để lại trên bờ đập thủy lợi nhưng không thấy người.

Nghi vấn có chuyện chẳng lành nên người dân nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Ea Kpam, Công an xã đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để cùng người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời báo cáo sự việc với Công an huyện Cư M’gar và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh.

Đến khoảng 12h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân. Nạn nhân được xác định là anh L.T.T. (SN 1983, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Trước khi xảy ra vụ việc, anh T có để lại một mảnh giấy kẹp trên chiếc xe máy để lại trên bờ đập với nội dung: “Con sống đủ rồi. Con đi đây. Đừng khóc vì con”.

Hiện, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Q.Nhã (tổng hợp)

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP