Thế giới

Lật bộ mặt nghịch tử giết mẹ để hưởng gói tiền bảo hiểm

Thi thể bà Tống nằm úp trên nền đất, bên cạnh là dây điện cháy sém. Hiện trường thể hiện là một vụ tai nạn do điện giật, nhưng vết máu trên tường lại khẳng định bà bị giết.

Rạng sáng 10/3/2018, tại một thôn ở vùng núi thuộc TP Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bà Tống (56 tuổi) tử vong trong nhà bếp với nhiều vết cháy sém trên thi thể.

Tai nạn hay một vụ sát hại?

Nghe tiếng la hét của đứa cháu 9 tuổi, hàng xóm chạy qua phát hiện thi thể bà Tống có nhiều vị trí cháy sém. Chiếc quạt điện nằm bên dưới cơ thể bà, bàn tay nạn nhân vẫn nắm một đầu phích cắm.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CCTV.

Cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường và nhận định đây là vụ giết người tạo hiện trường giả. Bởi rơle của nguồn điện tổng không tự động ngắt, điện ở các phòng vẫn sáng.

Trên bức tường từ phòng khách xuống bếp cảnh sát phát hiện một vết máu còn mới, qua kiểm tra máu là của bà Tống.

Khi lật bà Tống lên cảnh sát phát hiện thêm nền đất dưới thi thể có những vết kéo lê, nó khớp với những vệt bụi trên quần - phần mông của nạn nhân.

Cảnh sát nhận định hiện trường đã được sắp đặt, những vết máu trên tường và vết kéo lê cho thấy bà Tống bị giết ở vị trí khác.

Trong phòng ngủ của bà Tống, mọi thứ gọn gàng không có dấu hiệu xáo trộn, không có vết máu. Nhưng trên bức tường trắng có những mảng sơn bị khoét đi còn khá mới, bụi rơi xuống thành giường, dính trên gối. Những vết xoá còn chưa khô hết nước.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trên thi thể bà Tống có hai vùng tổn thương chính. Đó là vết bỏng hai cánh tay do điện giật và chảy máu não do tác động ngoại lực từ vật cứng đầu tù. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong.

Cuộc gọi lúc nửa đêm của con trai út

Hàng xóm cho biết bà Tống góa chồng đã hơn 20 năm, một mình nuôi hai con trai khôn lớn. Con trai lớn cùng vợ làm ăn xa tận Thâm Quyến, hai con của họ nhờ bà chăm sóc từ nhỏ.

Con trai thứ kết hôn trước đó vài năm, lập gia đình và có sự nghiệp khá tốt tại tỉnh Quảng Đông. Trong mắt mọi người hai con trai của bà Tống đặc biệt ngoan ngoãn, hiếu thuận. Họ được coi là tấm gương cho mọi người trong thôn xóm học theo.

Về quan hệ xã hội, bà Tống cũng không có mâu thuẫn xích mích với ai. 20 năm góa chồng bà chưa một lần có qua lại tình cảm với người đàn ông nào khác.

Cảnh sát kiểm tra thuê bao điện thoại của nạn nhân phát hiện đêm hôm xảy ra án mạng, bà Tống nhận một cuộc gọi từ con trai út tên Phó Cường, lúc hơn 1h. Tuy nhiên, trong nhật ký điện thoại của bà Tống không hề có cuộc gọi này.

Xác minh hành tung của Phó Cường, cảnh sát phát hiện ra hai ngày trước khi xảy ra án mạng, ông ta đi máy bay từ Quảng Đông về Tứ Xuyên và thuê phòng tại một khách sạn trên TP Tự Cống.

Điều tra cho thấy, tối 9/3/2018, Phó Cường thuê taxi về nhà lúc nửa đêm và rời đi vào rạng sáng. Khi về nhà ông ta mặc chiếc áo khoác màu cam nhạt, mang theo balô. Tuy nhiên khi rời đi người đàn ông này lại mặc áo khoác xanh da trời, balô và giày cũng được thay mới.

Gói bảo hiểm "tai nạn ngoài ý muốn"

Khoảng 8h ngày 10/3/2019, tại một con phố, Phó Cường nhận được cuộc điện thoại và đứng lại nói chuyện. Sau này cảnh sát xác nhận đó là cuộc gọi của anh trai báo bà Tống đã chết.

Phó Cường nói với anh trai rằng sẽ bắt máy bay từ Quảng Đông về ngay.

Chiếc áo khoác dính máu dưới gầm giường khách sạn. Ảnh: CCTV.

Nhưng thực tế hắn ở ngay cách nhà gần hai chục cây số. Nghe điện thoại xong, Phó Cường tiếp tục đi ăn sáng và trở về khách sạn ngủ.

Hai ngày sau đó khi con trai út đang ở nhà chuẩn bị tang lễ cho mẹ, lực lượng chức năng khám xét phòng khách sạn hắn thuê phát hiện chiếc áo khoác dính máu dưới gầm giường.

Ở một hướng điều tra khác cảnh sát phát hiện cách đó không lâu Phó Cường mua cho bà Tống một gói bảo hiểm nhân thọ với mức bảo hiểm tai nạn rất cao. Nhân viên bảo hiểm cho biết khi soạn hợp đồng Phó Cường luôn nhấn mạnh về điều khoản “chết do tại nạn ngoài ý muốn” là như thế nào và phải rơi vào trường hợp thế nào mới có thể được bồi thường.

Ngày cảnh sát thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định bắt giữ cũng là ngày cuối cùng trong tang lễ của bà Tống. Trước sự có mặt của họ hàng lối xóm, cảnh sát bắt giữ Phó Cường trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt.

Tại cơ quan cảnh sát, Phó Cường liên tục chối tội. Hắn nói xoá nhật kí cuộc gọi vì sợ cảnh sát nghi ngờ. Việc hắn trở về Tự Cống là để xin việc làm mới, nhưng không nêu được cụ thể đi xin việc ở đâu hay công ty nào.

Kẻ giết người đổ tội cho bà Tống là một phần động cơ để hắn ra tay.

Phó Cường nói bà Tống yêu con trai cả hơn, chăm con cho anh trai mà không chịu chăm con cho hắn. Nhưng thực tế thì ngược lại, bà Tống chiều chuộng Phó Cường hơn anh trai, tất cả vốn liếng, tiền vay mượn thậm, chí còn ép con trai cả cho con trai út gần 700 triệu để dồn mua nhà trên thành phố.

Sau nhiều ngày đấu tranh Phó Cường mới khai thật rằng hắn giết mẹ nguỵ tạo hiện trường để lừa lấy số tiền bảo hiểm. Số tiền đó hắn sẽ mua căn nhà mới và cho con đi học trường tư.

Phó Cường khai đêm xảy ra án mạng hắn lặng lẽ về nhà, cầm một cái chày để ngoài hiên rồi lên tầng hai và đánh nhiều nhát vào đầu bà Tống, khi mẹ còn đang ngủ.

Sau đó hắn lôi mẹ xuống bếp và dùng điện giật vào hai bên cánh tay làm cho bà Tống tử vong. Sau khi xử lý những vết máu và sắp xếp lại hiện trường hắn lập tức rời đi.

Ngày 3/7/2019, TAND Trung cấp TP Tự Cống tuyên Tống Phó Cường án tử hình.

Tác giả: Diên Mai

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP