Trong nước

3 thuyền viên về nước sau 4 năm bị cướp biển giam giữ

Lúc 14h ngày 25/10, nhóm thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc cách đây 4 năm về đến Hà Nội an toàn.

Hà Tĩnh: Mẹ già đánh rơi mâm cơm khi nghe tin con thoát cướp biển Somalia trở về
“Mừng quá, con tôi còn sống từ tay cướp biển Somalia”

Trước giờ chuyến bay từ một quốc gia Châu Phi xa xôi hạ cánh xuống Hà Nội nhiều tiếng, một đoàn thân nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đứng tập trung trước sảnh đón trong tâm trạng hồi hộp.

Vợ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (Hà Tĩnh) cho biết, trong 4 năm qua, anh Hạ gọi điện về 3-4 lần thông báo tình hình sức khoẻ, cuộc sống trong khi bị cướp biển giam giữ, gia đình không có cách nào khác liên lạc ngược lại.

Liên tục lau nước mắt, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (Hà Tĩnh) cùng hai con mong mỏi đến giây phút đoàn tụ gia đình.

Vợ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ oà khóc, liên tục gọi tên chồng khi nhìn thấy chồng xuất hiện.

Vội ôm lấy con trai nhỏ, anh Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi) nói lớn với vợ: "Vui lên". Anh xúc động cho biết, khi bị cướp biển giam giữ lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho đến bây giờ.

Các thuyền viên nhanh chóng được cơ quan chức năng đưa lên ôtô về trung tâm Hà Nội.

Được gặp người cha tại sân bay, gương mặt thuyền viên Phan Xuân Phương (35 tuổi, Nghệ An) chưa hết vẻ thất thần.

Thuyền viên Nguyễn Văn Xuân, gọi điện cho người thân báo tin mình vẫn mạnh khỏe.

Người nhà và các thuyền viên nhanh chóng rời sân bay.

Tác giả bài viết: Nhóm phóng viên

  Từ khóa: bắt cóc ,hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP