Thế giới

Tưởng vợ bị xâm hại, người đàn ông cắt phăng "của quý" của sếp vợ

Vợ ngoại tình với ông chủ nhưng lại nói với chồng rằng mình bị cưỡng bức khiến người chồng vô cùng tức tối và đi trả thù.

Vụ tấn công kinh hoàng

Ngày 5/7/2016, cựu võ sĩ 25 tuổi Ikki Kotsugai sống tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam sau khi tấn công dã man một luật sư 42 tuổi và cũng là ông chủ của vợ anh ta.

Ikki Kotsugai

Theo cáo trạng, vào thời điểm gây án, Ikki Kotsugai là sinh viên ngành luật của Đại học Keio, Nhật Bản và từng là võ sĩ boxing. Một ngày, anh ta đã phát hiện ra việc vợ “lên giường” cùng sếp của cô. Khi bị chồng chất vấn, người phụ nữ nói rằng mình bị ép buộc phải quan hệ tình dục. Tưởng thật, Ikki rất tức giận và quyết định phải trả thù kẻ đã cưỡng hiếp vợ.

Nghĩ là làm, vào khoảng 7h30 ngày 13/8/2015, Ikki đi tới văn phòng luật nơi vợ anh ta làm việc ở quận Minato, Tokyo. Tại đây, người đàn ông xông thẳng vào phòng sếp của vợ. Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nạn nhân đã bị Ikki tấn công cho tới khi anh bất tỉnh. Sau đó, Ikki dùng kéo làm vườn cắt phăng “của quý” của người mà anh ta cho rằng đã ép vợ “mây mưa”.

Lời thú nhận bất ngờ

Ikki lập tức bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, anh ta đổ tội cho nạn nhân và nói mình chỉ trả thù cho vợ. Tuy nhiên lúc này, người vợ mới thú nhận rằng thực ra cô đã ngoại tình. Sự thật là việc quan hệ tình dục với cấp trên được diễn ra trên tinh thần tự nguyện của hai người chứ không hề có sự ép buộc.

Biết được điều này, Ikki đã rất bất ngờ. Người đàn ông không ngờ mình không những bị “cắm sừng” mà còn bị lừa dối. Người đàn ông này sau đó đã xin lỗi nhân tình của vợ.

Tại phiên tòa, thẩm phán Kazunori Karei của tòa án quận Tokyo nhận xét hành động của bị cáo "cực kỳ nguy hiểm và độc ác" nên hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam là hoàn toàn phù hợp.

Tác giả: Đàm Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP