Nhân ái

Tương lai mờ mịt của hai cậu bé mồ côi cha mẹ

Cha và mẹ bị tai nạn giao thông tử vong trên đường, tương lai hai em Trương Bảo Lộc (15 tuổi) và Trương Minh Nhật (8 tuổi) trở nên mờ mịt, giờ chỉ biết nương nhờ vào ông bà nội đã già yếu, bệnh tật.

Tột cùng nỗi đau

Chúng tôi tìm về nhà của vợ chồng anh Lê Văn Tuấn và chị Trương Kim Chi ở ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Không khí tang thương vẫn còn bao trùm căn nhà nhỏ được làm bằng cây gỗ, mái lợp tôn. Chiếc bàn thờ đơn sơ giữa nhà để di ảnh anh Tuấn và chị Chi. Hai vợ chồng cùng tử vong sau vụ tai nạn giữa xe khách với xe máy hôm 31/3.

Cha mẹ qua đời do tai nạn giao thông, hai cháu Bảo Lộc và Minh Nhật phải sống nương nhờ vào ông bà nội.

Bên trong căn nhà không có vật dụng gì giá trị. Hai đứa trẻ là Trương Bảo Lộc và Trương Minh Nhật (con riêng của chị Chi) khuôn mặt thất thần mỗi lần nhìn lên di ảnh của cha và mẹ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (59 tuổi, mẹ ruột anh Tuấn) ngậm ngùi: "Nhìn hai đứa nhỏ mà lòng xót xa, không biết phải làm sao. Lúc cha mẹ chúng còn sống đi làm nghề biển cũng có tiền trang trải cho cả gia đình. Từ nay, cuộc sống của cả tôi và hai đứa cháu mồ côi sẽ khó khăn hơn nhiều".

Theo lời bà Xuân, nhà bà ở kề bên nhà anh Tuấn và chị Chi. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà đang ở nhà nấu cơm. Khi nhận được tin báo của người thân về việc anh Tuấn và chị Chi tử vong do tai nạn giao thông, bà đã ngất xỉu.

"Khi tôi tỉnh dậy, thấy nhiều người đến nhà, trên chiếc giường là thi thể của con trai và con dâu. Tôi không tin đó là sự thật, người đầu bạc phải khóc thương tiễn kẻ đầu xanh. Càng đau đớn hơn khi đứa cháu nội 37 tuần tuổi nằm trong bụng con dâu cũng không qua khỏi", bà Xuân nghẹn giọng.

Cuộc sống bế tắc

Theo thông tin từ UBND xã Tân Hải, tài xế lái xe ô tô khách gây tai nạn là L.H.N (36 tuổi, ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau). Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 13h23 ngày 31/3, khi đó ông N điều khiển xe khách BKS 69B-003.xx (loại xe 41 chỗ, trên xe không có hành khách), di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng từ TP Cà Mau đi huyện Cái Nước.

Căn nhà nhỏ được xây dựng bằng cây gỗ, vách lá, là nơi che nắng che mưa của hai em Bảo Lộc và Minh Nhật.

Khi đến đoạn cống Kinh Ngang (thuộc ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước), xe khách va chạm với xe máy do anh Tuấn điều khiển chở theo vợ, đang trên đường đi khám thai. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện.

Cuộc sống gia đình bà Xuân vốn dĩ đã nghèo khó, nay lại càng thêm bế tắc khi phải gánh chịu nỗi đau mất mát. Chồng bà đã ngoài 60 tuổi, không còn sức lao động, cả nhà chỉ trông chờ vào vài cái lú (dụng cụ để bắt cá, tôm) với thu nhập bấp bênh, từ vài chục đến hơn 100.000 đồng/ngày.

"Rồi đây, tương lai hai đứa cháu nội của tôi mù mịt, không biết ra sao, khi thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ. Chúng còn quá nhỏ để hiểu biết sự đời. Chỉ mong sau cháu Nhựt có thể tiếp tục đến trường, để sau này đời bớt khổ, vợ chồng tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện", bà Xuân xót xa.

Cũng theo lời bà Xuân, sau vụ tai nạn, gia đình người gây tai nạn có đến thăm viếng và hỗ trợ 30 triệu đồng, nhưng gia đình không nhận, vì đang trong lúc lo hậu sự bối rối.

Ngồi cạnh em trai, Bảo Lộc bộc bạch: "Cha mẹ mất đi rồi con cũng không biết phải làm sao. Con chỉ mong tìm được việc làm có tiền để lo cho ông bà nội và em trai đi học đàng hoàng, em không phải nghỉ học như con nữa".

Kêu gọi chung tay hỗ trợ

Ông Vũ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hải cho biết, sau khi vợ chồng anh Tuấn, chị Chi qua đời, có nhiều mạnh thường quân quan tâm, đến thăm hỏi và thông qua MTTQ xã đã gửi tiền hỗ trợ đến gia đình.

"Hiện, đã có đơn vị hứa sẽ hỗ trợ cho hai cháu căn nhà. Còn số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, chúng tôi sẽ mời đại diện gia đình đến để thống nhất phương án sử dụng số tiền hiệu quả, tiết kiệm nhất", ông Hùng thông tin thêm.

Ông Phạm Thanh Tú, Trưởng ấp Tân Hải cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn, chị Chi thuộc diện khó khăn ở địa phương, không đất sản xuất, ai thuê gì làm nấy, thu nhập không ổn định.

"Giờ đây, hai cháu Bảo Lộc và Minh Nhật phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, cuộc sống nương nhờ vào tình thương của ông bà nội đã già yếu, không còn sức lao động. Tương lai hai cháu còn dài, rất mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ để hai cháu sớm vượt qua nỗi đau, có cuộc sống tốt hơn", ông Tú nói.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, Ban đã lập đoàn đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn và trao hỗ trợ 4 triệu đồng.

Ban cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm vận động mạnh thường quân hỗ trợ, nhằm chia sẻ với gia đình phần nào khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Bảo Lộc và Minh Nhật, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Lộc ở Cà Mau").

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: baoxaydung.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP