Xã hội

Trưởng công an xã nhận 'mưa lời khen' khi giúp dân tìm lại điện thoại trong đêm mưa

Trong lúc đi xe khách từ Huế ra Nghệ An, anh Nguyễn Hữu Phong làm rơi điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng và may mắn được trưởng Công an xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) tìm lại.

Anh Nguyễn Hữu Phong (trái) cùng trưởng Công an xã Phong Thu, trung tá Lê Viết Hòa sau khi cả hai đội mưa đi tìm điện thoại - Ảnh: HUẾ THƯƠNG

Chiều 10-6, Công an xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Hữu Phong (quê Nghệ An), vì đã giúp đỡ anh tìm lại điện thoại di động bị rơi.

Trước đó, tối 9-6, anh Phong đi xe khách từ Huế ra Nghệ An. Khi đến quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Phong Thu, anh được chuyển sang một xe khách khác để tiếp tục hành trình.

Xe chạy được một lúc, anh Phong mới phát hiện mình bị rơi điện thoại di động và xin tài xế xuống xe đi tìm.

Lúc này trời đang đổ mưa to, tối om nên dù đi bộ hơn 30 phút, anh Phong vẫn không tìm thấy điện thoại bị rơi.

Đang đi tuần, đội tuần tra Công an xã Phong Thu do trung tá Lê Viết Hòa, trưởng công an xã, chỉ huy phát hiện nam thanh niên đội mưa, mang ba lô đi bộ trên đường nên hỏi thăm và được anh Phong kể chuyện mất điện thoại.

Sau đó, trung tá Hòa dùng xe máy chở anh Phong đi hơn 2km để tìm điện thoại giữa mưa. Sau một hồi tìm kiếm, cả hai tìm thấy chiếc điện thoại bị rơi dọc quốc lộ 1.

Câu chuyện được anh Phong đăng tải lên trang mạng xã hội nhận được hàng trăm lượt bình luận. Ai cũng ngợi khen và cảm ơn việc hỗ trợ người dân tìm lại của rơi của trung tá Lê Viết Hòa.

Ngay sau khi đến Nghệ An, anh Phong đã viết thư cảm ơn gửi đến anh Hòa và Công an xã Phong Thu.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP