Pháp luật

Trắng đêm đột nhập nhà “hot girl” bắt vụ ma túy “khủng”

Sau thời gian kiên trì mật phục, những ngày cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP Hồ Chí Minh) đã quyết định cất mẻ lưới, bắt giữ vụ ma túy khủng do chân dài Nguyễn Thị Minh Thư (tự Na, 23 tuổi, ngụ hẻm 159 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3) cầm đầu.

Bà trùm Minh Thư và các đối tượng

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp của Thư và đồng bọn.

Trái với vẻ bề ngoài xinh đẹp của một kiều nữ kiêu sa đài các, đối tượng Minh Thư thực chất là một con nghiện hàng đá nhiều năm. Đồng phạm giúp sức tích cực cho Thư là người chồng sắp cưới tên Tiến Hí.

Để thỏa mãn cơn nghiện của mình, Thư đã biến căn phòng rộng 40m2 trên lầu 1 trở thành một vũ trường thu nhỏ, có đủ dàn âm thanh ánh sáng, phòng cách âm đủ tiêu chuẩn để “đập đá” hàng đêm. Tại đây hàng đêm Thư, Tiến Hí và các đối tượng nghiện ma túy đá tụ tập, ăn chơi trác táng, chơi hàng đá thâu đêm suốt sáng.

Nguồn hàng mà Thư bán buôn cho các đại lý được Tiến Hí trực tiếp đi lấy về cung cấp cho Thư. Từ khi Tiến Hí về ở chung, Thư đã cho gắn nhiều camera xung quanh nhà mình để đối phó với Công an. Tiến Hí và Thư không bao giờ ra mặt bán ma túy mà tất cả mọi hoạt động, Thư đều sai đàn em làm. Ngoài nguồn hàng lấy từ chồng sắp cưới, Thư còn lấy hàng của Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi, quê quán Long An).

Cường là đối tượng vừa ra tù về tội “Cướp giật tài sản” và dấn thân vào con đường buôn bán ma túy đá. Tay chân thân tín của Cường là cậu em trai Nguyễn Quốc Thuận (21 tuổi). Nguồn hàng của Cường được lấy từ đối tượng Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Cường thuê một căn hộ chung cư để làm nơi tập kết hàng và làm chỗ ẩn náu để bán lại cho các bạn nghiện kiếm lời.

Sau 2 tháng ròng rã theo dõi, tối 21/3, tổ trinh sát phát hiện Tiến Hí rời khỏi nhà Thư nên tổ trinh sát đã bí mật đưa Tiến Hí về trụ sở. Vài giờ sau, một đối tượng tên Nguyễn Đình Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ Tân Bình) đến nhà Thư mua ma túy đá bước ra thì bị tổ trinh sát khống chế. Các tổ trinh sát lập tức đột kích căn nhà của Thư và phát hiện Thư cùng Liêu Quốc Thái An (24 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang phê ma túy đá trong phòng riêng nên tiến hành bắt giữ. Tại nhà Thư, các tổ trinh sát còn thu được một số lượng lớn ma túy đá cất giấu dưới chân bàn, két sắt.

Đến 3h ngày 23/3, trong lúc Cường lấy 0,5kg ma túy để trở lại nhà Minh Thư thì bị bắt giữ. Khẩn trương tiến hành khám xét căn nhà của Cường trên lầu 22, chung cư Hoàng Quân (ấp 3, xã An Phú Tây, Bình Chánh), Công an thu giữ 3 gói ni-lon chứa ma túy đá, 220 viên thuốc lắc, 7 gói cỏ Mỹ. Có mặt tại thời điểm khám xét, Thuận cũng bị bắt với 41 gói ma túy tổng hợp và 84 viên thuốc lắc trong người.

Từ lời khai của các đối tượng, khẩn trương mở rộng điều tra, các tổ trinh sát bắt được Nguyễn Tiến Thịnh khi Thịnh đang đi giao một số lượng lớn ma túy. Bạn gái của Thịnh là Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi) cùng em trai Thịnh là Dương Ngọc Sỹ Đăng (28 tuổi, ngụ quận 8) cũng bị bắt sau đó cùng 1,2kg ma túy tổng hợp.

Tác giả bài viết: P. Luật

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP