Xã hội

Sỹ quan trẻ toàn diện

Kinh tế gia đình khó khăn, mẹ mắc bệnh tim nên Đặng Quang Trung (SN 1986) quyết tâm thi vào trường quân sự. Bằng ý chí và nỗ lực vượt khó, chàng trai xứ Nghệ đã khẳng định năng lực bản thân trong môi trường quân ngũ.

Thượng uý Đặng Quang Trung (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn các pháo thủ bắn súng máy phòng không 12,7mm.

Năm 2011, sau 5 năm miệt mài đèn sách tại Học viện Phòng không - Không quân, Đặng Quang Trung về nhận công tác tại Sư đoàn 324, Quân khu 4. Hiện anh mang quân hàm thượng úy cùng chức vụ Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 16 súng máy phòng không 12,7mm.

Thượng úy Trung tâm sự: Tôi được đào tạo chuyên sâu về các loại pháo cao xạ 53mm, 37mm nên khi ra trường nhận công tác ở đơn vị bộ binh súng máy phòng không 12,7mm gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh nghiệm thực tiễn trong huấn luyện, quản lý bộ đội và kỹ thuật chiến đấu bộ binh…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi xác định phải tích cực tự học, trước hết học ở cấp trên, ở đồng đội và mọi người xung quanh. Trước khi lên lớp huấn luyện cho bộ đội, tôi đều nghiên cứu kỹ tài liệu, soạn giáo án, chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, vũ khí trang bị. Sau mỗi buổi lên lớp, tôi dần tích lũy thêm kinh nghiệm để nâng cao năng lực, trình độ bản thân.

Trong 2 năm 2015-2016, “đối mặt” với nhiều đơn vị giỏi của toàn quân tham gia Hội thao súng máy phòng không 12,7mm, thực hành chiếm lĩnh trận địa làm công tác chuẩn bị chiến đấu và tiêu diệt mục tiêu trên không do Bộ Quốc phòng tổ chức, thượng úy Trung đã khắc phục khó khăn để giành giải cao.

Anh kể: Lần thứ nhất tham gia hội thao, tôi mới ra trường nên kinh nghiệm còn hạn chế, chưa quen địa bàn và khí hậu nắng nóng khắc nghiệt. Hội thao lần thứ 2, đồng chí Đại đội trưởng đang học hoàn thiện đại học, cán bộ thiếu vắng, đơn vị chuẩn bị tham gia diễn tập vòng tổng hợp… Lúc này, cả đơn vị dấy lên phong trào thi đua “Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm”. Ban ngày tôi tham gia huấn luyện, quản lý bộ đội và luyện tập cùng đội tuyển. Tối đến soạn giáo án, tìm hiểu kiến thức chuyên ngành. Hai lần hội thao, tôi đều giành giải 3 cấp Bộ.

Cùng với thành tích trên, anh còn có nhiều sáng kiến hiệu quả được ứng dụng rộng rãi như sáng kiến “Dụng cụ phân chia trận địa ban đêm” và “Bảng phương vị huấn luyện đêm”. Ngoài danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tục (2015-2016), mới đây, thượng úy Trung được vinh danh tại lễ tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Sư đoàn 324.

Nói về người cán bộ đại đội ưu tú của đơn vị, đại uý Đặng Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 16 chia sẻ: Thượng úy Trung là một cán bộ quân sự nhưng có năng lực, trình độ khá toàn diện. Có thời điểm thiếu vắng cán bộ, thượng úy Trung phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong đơn vị nhưng chất lượng huấn luyện vẫn đảm bảo tốt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở trận địa phòng không, qua các lần kiểm tra của Sư đoàn và Quân khu luôn được đánh giá cao.

Tác giả bài viết: Tường Hiếu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP