Cộng đồng mạng

Ông bố bần thần 'thở oxy gấp' với trò nghịch ngợm của con cái

Cảnh ông bồ ngồi ôm đầu bần thần, bất lực trước 'bãi chiến trường' nghịch ngợm của 2 đứa con những ngày nghỉ hè khiến netizen cười ra nước mắt.

Kỳ nghỉ hè đến, trong khi học sinh thì vui vẻ sung sướng khi có một quãng thời gian xả hơi để bước vào một năm học mới thì nhiều phụ huynh kêu trời "kiếp nạn" bắt đầu. Giữa khung cảnh căn phòng như "bãi chiến trường", ông bố ngồi trên ghế bất lực, bần thần.

Vết mực được vẽ trên tường thế này thì chỉ có nước sơn lại mà thôi. Thế nhưng với dòng chữ "yêu bố" thế này thì không biết ông bố nên khóc hay nên cười.

Nhiều người đã để lại bình luận: "Nhìn ông bố chán hẳn luôn", "2 đứa vẫn không biết chuyện này to đến mức nào", "3 bố con chờ mẹ về thôi".

Nhìn "thành quả" thế này không biết khi các vị phụ huynh gặp trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào.

Kỳ nghỉ hè đến, lúc trẻ con của mọi nhà được nghỉ cũng là lúc "tai họa" ập xuống nhà ông bà khi có cháu về chơi.

"Cháu yêu" thử 1 mồi lửa, và đây là kết quả.

Ông bà chắc cũng phải "sang chấn tâm lý" với thành quả này của đứa cháu.

Cả nhà cố gắng cứu cây rơm chỉ vì một phút nghịch dại của con cháu.

Tác giả: Trầm Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP