Pháp luật

Người yêu nữ nghi phạm đốt nhà trọ ở Phú Đô: "Cô ấy từng đập, đốt của tôi 2 máy tính"

H. cho biết đã chia tay bạn gái được gần 1 tháng, cả hai không gặp nhau, anh không ngờ bạn gái lại châm lửa đốt xe máy.

Bạn gái thường xuyên đập phá đồ đạc

11h ngày 1/4, Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, nữ nghi phạm phóng hỏa gây cháy nhà trọ tại đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được lực lượng chức năng chở về trụ sở sau khi nhập viện vì hạ đường huyết. Hải không thể tự đi lại, được hai nữ cảnh sát dìu vào trong.

Đi cùng bạn gái, Châu Việt H. vẫn chưa thể tin sự việc người yêu phóng hỏa khu trọ của mình gây chết người.

"Tôi thấy rất buồn bạn gái mình, mọi người đều đã lớn, đủ trưởng thành, dù có bực tức thế nào cũng không thể làm ra sự việc như vậy", H. thở dài nói.

H. kể quen Hải cách đây gần hai năm trong một lần đi ship hàng tại Tây Hồ, cả hai yêu nhau sau đó. Thời gian đầu, Hải thường xuyên đến nơi ở của H. chơi. Tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Hải thay đổi tính cách, hay nóng tính, đập phá đồ đạc. "Cô ấy đã đập và đốt của tôi 2 chiếc máy tính", H. thông tin.

Khi tình cảm hai bên rạn nứt, khoảng tháng 1 năm 2022 Hải thông báo cho H. có thai, với hi vọng níu kéo H. Tuy nhiên khi bạn trai yêu cầu đi khám cùng thì cô không cho. Về phần H., thấy bụng bạn gái to lên nên tin là thật.

Tuy nhiên bạn gái liên tục đập phá đồ đạc, ghe tuông vô cớ khiến H. không thể chịu đựng được, nên đề nghị chia tay hồi đầu tháng 3.

"Hải tự nhắn tin cho bạn gái cũ của em, rồi lại nói với em bạn kia nhắn tin làm phiền. Khi em xác nhận lại với bạn gái cũ thì biết được do Hải chủ động trước", H. nói và cho biết việc Hải ghen tuông, đặt điều không phải lần đầu, mà xảy ra rất nhiều lần trong quá trình yêu nhau.

Khi bạn trai để nghị chia tay, Hải tìm đến khu trọ, nhưng H. không cho vào. Mấy ngày sau khi H. đi vắng, Hải tìm đến phòng trọ đốt máy tính của H., sau đó có những lời chửi bới, đe dọa trước cửa phòng.

"Thời điểm ấy chỉ có chủ trọ cũ chứng kiến sự việc", H. kể lại. Sau sự việc H. chuyển trọ, về sinh sống cùng anh họ tại ngõ 60 đường Phú Đô.

Một tuần sau khi chuyển chỗ trọ mới, H. mở máy và nhận được nhiều tin nhắn trách móc của Hải về việc không quan tâm đến cô.

H. cho biết trong hai năm yêu nhau đã 3,4 lần cặp đôi chia tay. Tuy nhiên lần này H. quyết chấm dứt do mỗi lần cãi vả Hải lại nhắn tin cho mẹ anh yêu cầu từ nay không được liên lạc với cô ấy nữa. Về phía Hải dù đã yêu nhau 2 năm, nhưng cô chưa từng cho anh biết về thông tin gia đình, nơi ở.

Hải được dìu vào trụ sở lấy lời khai sau khi nhập viện vì hạ đường huyết.

Không còn yêu, nhưng thấy thương bạn gái

Trước khi xảy ra vụ cháy, trưa 31/3, Hải có gọi điện thoại cho H., nhưng anh đang ngủ nên không nghe máy. Tối cùng ngày khi đám cháy xảy ra, công an trích xuất camera H. tá hoảng khi phát hiện người trong cam là bạn gái mình.

"Tôi nhìn thấy chiếc áo khoác và xe máy nên nhận ra ngay là Hải", H. sau đó hẹn bạn gái ra nói chuyện, quá trình này có công an đi theo. Khi hẹn nam thanh niên không nói cho bạn gái biết việc đám cháy có người mất, Hải chỉ biết là nhà trọ bị cháy và bị bắt khi ra gặp H.

Bản thân cũng suýt mất mạng vì sai lầm của bạn gái, tuy nhiên H. chia sẻ mình không trách bạn gái, chỉ thấy buồn và thương cho nạn nhân tử vong, cùng những em nhỏ bị bỏng do đám cháy.

Về nạn nhân nữ tử vong H. cho biết bản thân mới chuyển đến nên chưa từng tiếp xúc. Con bạn gái sau khi được đưa về trụ sở công an liên tục nôn ói. Rạng sáng cùng ngày phải nhập viện do hạ đường huyết.

Tại bệnh viện, Hải được kiểm tra và nghi phạm không hề có thai như bản thân nói. Biết bạn gái không có thai H. khá ngạc nhiên, nhưng cũng không trách móc việc người yêu lừa dối.

"Dù không còn yêu nhưng mình vẫn thấy thương bạn ấy", H. cho hay vẫn chưa thấy gia đình Hải có mặt sau sự việc. Bản thân anh cũng chưa thông báo cho gia đình về sự việc vì công an đang tịch thu máy.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP