Pháp luật

Người mẹ bất lực quỳ xin nhóm thanh niên tha mạng cho con trai

Chứng kiến tận mắt cảnh con trai bị nhóm thanh niên truy sát, người mẹ chỉ biết bất lực quỳ xuống van xin.

Ngày 27/7, TAND Hà Nội mở phiên sở thẩm xét xử nhóm thanh niên ở huyện Đông Anh trong vụ án giết người xảy ra hơn hai năm trước.

Theo bản án sơ thẩm, tối muộn 14/7/2015, nhóm Đồng Mạnh Thành (25 tuổi), Nguyễn Đăng Sơn (20 tuổi), Nguyễn Doãn Trường (21 tuổi), Nguyễn Xuân Tuấn (đã chết), Nguyễn Thanh Tuyến (24 tuổi), Nguyễn Doãn Phường (gần 18 tuổi), tụ tập mừng sinh nhật của Sơn. Ăn xong cả nhóm rủ nhau tới quán karaoke gần nhà Trường hát.

Tại đây, Thành xảy ra xích mích với một người lạ nhưng sau đó lại nhầm tưởng anh Nguyễn Hữu Tuyển hát ở phòng bên cạnh. Sau va chạm, anh Tuyển bực tức về nhà lấy thanh sắt rồi rủ thêm bạn, em trai quay lại tính sổ với nhóm Thành.

Nhóm Thành biết Tuyển có hung khí cũng quay về nhà Trường lấy hai thanh kiếm, gậy gỗ quay lại.

Thấy mình yếu thế, Tuyển bỏ chạy. Nhóm Thành, Tuấn, Sơn, Trường, Phường, Tuyến tiếp tục truy sát.

Khi anh Tuyển chạy tới gần nhà em trai, Sơn bắt kịp vung kiếm vụt. Sau đó cả nhóm xông vào chém, vụt, đấm đá tới khi nạn nhân nằm bất động. Lúc này, mẹ anh Tuyển ra thấy con bị hành hung chỉ biết kêu, van xin tha mạng cho con trai nhưng không được. Sáng hôm sau, biết anh Tuyển tử vong, cả nhóm bỏ trốn rồi đầu thú vào cùng ngày. Cuối năm 2016, Tuấn chết vì bệnh lao phổi.

Tại toà hôm nay, cả nhóm khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Trừ Sơn, 6 bị cáo còn lại lần lượt lĩnh các mức án từ 9 tháng tới 15 năm tù vì tội giết người.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: cầu xin ,bất lực

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP