Cộng đồng mạng

Nghệ An: Sinh 7 người con gái, ông bố mù được các con xây nhà cho

Ông bố mù ở Nghệ An được xóm giềng ngưỡng mộ bởi có 7 cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo.

Ông Võ Khắc Lương (66 tuổi, Nghệ An) và bà Lưu Thị Lựu (63 tuổi) đã lấy nhau được hơn 40 năm và có 7 người con gái. Lúc vợ sinh 3 con gái đầu, ông nhất quyết không cho vợ sinh nữa. Tuy nhiên, bà thương ông là con trưởng, mắt lại mù nên cố kiếm con trai.

Được biết, ông Lương bị mù năm 20 tuổi trong thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, từ một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, ông trở về với ngoại hình khiếm khuyết.

Tuy vậy, bà Lựu vẫn đồng ý lấy ông Lương, dù biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Dù cuộc sống có vất vả, ông bà vẫn quyết tâm chăm lo cho các con ăn học đủ đầy. Nhờ vậy, cả 7 cô con gái đều thoe học đại học, cao đẳng.

Bây giờ, khi đã khôn lớn, các con gái đều ghi nhớ công lao của cha mẹ. 7 chị em cùng nhau góp lại để xây căn nhà mới khang trang hơn cho cha mẹ.

Đến nay, tình cảm vợ chồng của ông Lương bà Lựu vẫn mặn nồng. Suốt hơn 40 năm, mặc dù không nhìn thấy, ông Lương vẫn ra đồng làm việc chăm chỉ. Mỗi ngày, bà Lựu đi làm đều đưa chồng theo. Bà đào đất, ông mò mẫm theo sau bốc đất đắp bờ. Bà gom lúa phơi, ông ngồi một chỗ xúc vào bao.

Năm 2019, 5 cô con gái liên tiếp sinh con. Ông bà ra Hà Nội, rồi vào Khánh Hòa, cuối cùng về lại Nghệ An chăm con ở cữ. Gia đình nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thành 1 đại gia đình lớn.

Mỗi năm, 7 chị em đều hẹn nhau đưa gia đình nhỏ của mình cùng bố mẹ đi du lịch ở những nơi khác nhau.

7 chị em được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ.

Dù là 7 chị em gái nhưng luôn hòa thuận, rất ít cãi vã với nhau.

Hiện tại ai cũng đã có công ăn việc làm ổn định, người làm thẩm mỹ, người có 3 cơ sở kinh doanh trầm hương…

Tác giả: Trầm Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP