Người thân và người dân bàng hoàng, đau buồn trước cái chết của anh Vương Đình Vinh. Ảnh: Khánh An.
Sau một lúc xảy ra xô xát, người dân phát hiện anh Vinh bị thương nặng, gục tại chỗ nên dùng xe máy chở anh Vinh lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để cấp cứu. Tuy nhiên, anh Vinh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nam Đàn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.
Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Vinh rất khó khăn. Anh Vinh là lao động chính trong gia đình, hiện đang nuôi bố mẹ già trên 70 tuổi và 4 con còn nhỏ./.
Nguồn tin: Báo Nghệ An










