Thế giới

Hy hữu vụ thợ săn bị lợn rừng tấn công, cắn đứt ngón tay

Trong lúc tức giận, con lợn rừng đã cắn đứt ngón út bên trái của anh Yến và gây ra nhiều vết thương khác.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, một người thợ săn ở đảo này bị mất một ngón tay và bị rách ở đầu cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể khi bị một con lợn rừng tấn công khi anh này đang đi săn ở khu vực miền núi phía nam Đài Loan.

Vào ngày 18 tháng 8, một thợ săn 72 tuổi có tên Yến, từ thị trấn Laiyi của huyện Bình Đông đã đến núi Huyayu để kiểm tra và đặt thêm bẫy, ETtoday đưa tin.

Người thợ săn tên Yến được nhân viên cứu hộ tìm thấy và sơ cứu trước khi đưa lên cáng xuống núi.

Bất ngờ, một con lợn rừng lao về phía người thợ săn khiến anh bị đa chấn thương.

Trong cuộc tấn công, con lợn rừng đã cắn đứt ngón út bên trái của anh Yến và gây ra nhiều vết cắn và vết rách ở tay, chân, thân, đầu và mặt của người đàn ông.

Cuộc giải cứu người thợ săn không hề dễ dàng.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng người thợ săn cũng thoát màn “truy sát” của con heo rừng hung hãn.

Tuy nhiên, do ở sâu trong núi và không có tín hiệu từ điện thoại di động nên người thợ săn tên Yến này không thể kêu cứu.

Không còn cách nào khác, anh cố gắng đi đến một nơi có sóng điện thoại.

Sau vài giờ, cuối cùng thợ săn Yến cũng có thể nhận được tín hiệu và gọi cho một người bạn để nhờ giúp đỡ.

Bạn của anh đã báo cho nhà chức trách, và Cục Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp Pingtung đã cử người đến giải cứu người thợ săn đen đủi.

Cuối cùng anh Yến đã được đưa xuống núi an toàn.

Do vị trí của Yến ở xa nên các nhân viên cứu hộ phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận được anh.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên y tế đã sơ cứu ổn định vết thương cho Yến và điều động cáng để khiêng anh ta xuống núi.

Lực lượng cứu hộ không thể xác định được ngón tay bị đứt lìa của người thợ săn đang ở đâu. Anh Yến đã được đưa đến bệnh viện và sau đó đã ổn định về sức khỏe.

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP