Pháp luật

Đoạt mạng vợ trẻ vì không chịu về sống chung

Bực tức cô vợ kém 11 tuổi đòi chia tay, không về nhà, Nghiêng đâm chị này nhiều nhát rồi tự tử nhưng bất thành. 

Ngày 27/3, TAND cấp cao tại TP HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, y án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Nghiêng (34 tuổi, quê Bến Tre) về tội Giết người - do mức án này "là thỏa đáng".
Tại phiên phúc thẩm, Nghiêng thừa nhận giết vợ. Ảnh: Bình Nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, đầu năm 2015, Nghiêng và chị Sinh (21 tuổi) tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, Nghiêng ở quê buôn bán điện thoại còn vợ lên thành phố thuê trọ để tiện đi làm tại trường mầm non.

Cuối năm đó chị Sinh có tình cảm với người khác, không về thăm chồng. Cô tâm sự với đồng nghiệp, vì cuộc sống không hạnh phúc nên sẽ chia tay Nghiêng để lấy người khác. Cô cũng dự định chuyển phòng trọ để kết hôn với người yêu mới.

Lâu không thấy vợ về, chiều 20/12/2015, Nghiêng lên thăm và hỏi lý do. Nghe vợ trẻ nói "bận học" và sắp tới sẽ lên Sài Gòn học thêm 2 năm, anh ta không đồng ý. Định "yêu" vợ nhưng bị cự tuyệt và đòi chia tay, Nghiêng bực tức đánh chị này.

Trong lúc xô xát, Nghiêng vớ con dao đâm vợ nhiều nhát, tử vong. Anh ta cũng tự đâm mình nhưng chỉ bị thương.

Hồi tháng 9 năm ngoái, bị TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm, anh ta không nhận tội mà cho rằng chị Sinh tự tử.

Tại tòa hôm nay, Nghiêng thừa nhận hành vi và tỏ ra hối hận.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Tác giả bài viết: Bình Nguyên

Nguồn tin:

  Từ khóa: tự tử ,bực tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP