"Họp phụ huynh" là ba từ tưởng chừng vô hại, nhưng lại có sức mạnh khiến bao thế hệ học trò từ tiểu học đến cấp ba phải… thót tim. Không ai rõ từ bao giờ, ngày họp phụ huynh lại trở thành "phép thử tâm lý" đặc biệt của học sinh, ngày mà mọi bí mật ở trường có nguy cơ bị "bóc trần" trước mặt cha mẹ.
Mới đây, dân mạng được phen dậy sóng trước một loạt ảnh siêu dễ thương được chụp ngay trước giờ họp phụ huynh và nội dung là những lời nhắn nhủ có 1-0-2 của học sinh gửi đến bố mẹ trong ngày "đặc biệt" này. Chỉ là một tờ giấy với vài dòng chữ viết tay đặt trên bàn học của mỗi em trước khi bố mẹ vào lớp. Nhưng mỗi câu đều khiến người lớn phải bật cười, nhưng là kiểu cười... vừa thương vừa buồn cười. Thương cái cách các bạn nhỏ toan tính làm "giảm nhẹ hình phạt", lồng ghép thông điệp xoa dịu bố mẹ như một chuyên gia đàm phán tâm lý nhí.
Có em thì rất cẩn thận đã nhanh chóng "đánh đòn phủ đầu" trước bằng việc giãi bày sự cố gắng của bản thân: "Tập làm văn cô khen con viết rất là hay nhưng tại con viết thiếu đúng 1 chữ thôi là có lẽ con nghĩ con được full 10" và không quên "flex" thêm rằng ngoại trừ Tiếng Việt thì môn mà mẹ mong chờ con được điểm 10 cũng đã thành sự thật. Kèm với đó là lời chúc rất đáng yêu: "Chúc mẹ ngày họp phụ huynh vui vẻ không cáu".
![]() |
"Giải trình" tâm huyết như này chắc bố mẹ đọc xong cũng không cáu được. |
Một vài em thì gửi gắm vô cùng ngắn gọn nhưng mang đầy tâm tình: "Điểm cao thì mẹ thưởng, còn điểm yếu thì mẹ đừng đánh con nha!" hay đơn giản và trực diện hơn: "Về đừng chửi con nhé!".
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Có phúc cùng hưởng, có hoạ thì bố mẹ tha cho con nha... |
Một vài trường hợp khác chưa biết kết quả ra sao, nhưng trước hết cứ nịnh bố mẹ đã: "Mẹ yêu ơi, mình cũng là mẹ con với nhau mà" và không quên kèm theo lời hứa chắc chắn sẽ cố gắng làm lại, ngày một tiến bộ hơn, không để bố mẹ buồn lòng.
![]() |
|
![]() |
Những lời nhắn vô cùng tình cảm khiến phụ huynh khó lòng mà giận con cho được. |
Tuy nhiên, bên cạnh những học sinh "cá biệt", thì vẫn còn những "con nhà người ta" có lẽ chỉ chờ đến ngày này để được nói câu: "Tự hào về con gái của ba mẹ chưa?".
![]() |
|
![]() |
Cố gắng học giỏi bao lâu cũng có ngày được flex. |
Những dòng chữ ngắn gọn, nét chữ còn nguệch ngoạc nhưng lại chất chứa biết bao lời tâm tình chân thành. Trong nỗi lo sợ, vẫn có sự hồn nhiên, đáng yêu khiến người lớn không khỏi bật cười mà rồi lại thấy mềm lòng.
Cư dân mạng nhanh chóng vào cuộc bình luận sôi nổi:
- Nhìn mà thấy chính mình ngày xưa hiện về, hồi đó còn dặn mẹ là dù cô nói gì cũng phải nghe con trước.
- Tự nhiên nhớ lại hồi lớp 6, mình còn viết thư dài hai trang A4 xin lỗi bố mẹ trước ngày họp phụ huynh. Mẹ đọc xong cười xỉu, còn cô thì bảo: "Con học ổn nhưng được cái nói hơi nhiều!".
- Họp phụ huynh đúng là sự kiện căng thẳng nhất năm của đời học sinh. Nhưng cũng vì thế mới có những kỷ niệm khó quên.
Những lời bình luận không chỉ dừng lại ở sự hài hước, mà còn có không ít người lớn, giờ đã làm cha mẹ, cũng rưng rưng khi nhìn thấy chính hình bóng con mình trong những dòng chữ nguệch ngoạc ấy. Có lẽ đằng sau những lời lẽ ngây ngô đó là một trái tim nhỏ đang học cách chịu trách nhiệm, đang bắt đầu biết lo lắng cho cảm xúc của bố mẹ và đang rất cần được lắng nghe.
Thật ra, sau mỗi buổi họp phụ huynh, điều quý giá nhất chẳng phải là việc biết con đứng thứ mấy trong lớp, mà là cha mẹ hiểu được thêm một phần thế giới nhỏ bé nhưng đầy nỗ lực của con mình. Hiểu để không đánh đồng điểm thấp với sự lười biếng. Hiểu để không mắng mỏ mà cùng con sửa sai. Hiểu để những lời động viên đúng lúc trở thành "liều doping" khiến con có thêm động lực phấn đấu.
Bởi vậy, dù họp phụ huynh luôn là nỗi ám ảnh muôn thuở, thì với những mảnh giấy bé xíu này, đó cũng là một dịp thật đặc biệt để thấy con trẻ đáng yêu biết bao, để cười, để thấu hiểu, và để yêu con hơn một chút. Và nếu có thể, mong bố mẹ hãy đọc những lời ấy bằng cả trái tim, để sau buổi họp phụ huynh, thay vì là một "phiên tòa xét xử", đó sẽ là khoảnh khắc của thấu hiểu, yêu thương và khích lệ.
Tác giả: Trang Vũ
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn