Cộng đồng mạng

Con trai biệt vô âm tín suốt 31 năm trở về, người mẹ già 90 tuổi yếu ớt chờ đợi trước khi thanh thản ra đi

Sau nhiều năm trông ngóng, người mẹ già 90 tuổi đang bệnh liệt giường đã có thể chờ đợi người con trai trở về để an lòng ra đi.

Giận cha, người đàn ông bỏ nhà đi bặt vô âm tín suốt 31 năm

31 năm sau khi bỏ nhà ra đi không lời từ biệt, người đàn ông đã trở lại trong vòng tay chào đón của những người anh em con cháu. Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ đã khiến những người chứng kiến đều rưng rưng xúc động.

Đó là câu chuyện của gia đình bà Trần Thị Bé (54 tuổi, Đà Nẵng) - trong những ngày đầu năm mới vừa qua.

Mở đầu trong đoạn clip được phát sóng trên kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương vào ngày 3/2 vừa qua là lời nhắn nhủ nghẹn ngào của bà Bé gửi đến người anh trai đã bỏ nhà đi suốt 31 năm qua rằng: "Anh Thu ơi, anh đang ở đâu? Mẹ yếu lắm rồi, về thăm mẹ đi anh. Cho mẹ đi thanh thản chứ mẹ đau đớn lắm anh ơi. Anh Thu ơi".

Kèm theo đó là hình ảnh người mẹ già đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Sau nhiều này đau yếu, bà đã chẳng thể nói chuyện thành lời mà chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt.

Trong video tìm kiếm người thân, bà Bé cho biết, cụ Trần Thị Lẹ (SN 1936, Đà Nẵng) là mẹ của bà và người anh trai mất tích tên Trần Thanh Thu (tên gọi khác là Trần Thanh Tùng - SN 1957). "Năm nay mẹ 90 tuổi, mẹ đang hấp hối nên tìm anh về gấp cho mẹ gặp anh một lần cuối cùng. Gia đình nhắn tin, gọi điện hoài cho anh mà không được. Suốt mấy năm nay rồi".

Theo chia sẻ của người thân cho biết, bố mẹ bà Bé có cả thảy 8 người con, ông Thu đứng thứ 2. Ông Thu có vợ và 3 con ở Đà Nẵng. Ông thường rời nhà đi xa làm việc. Mỗi chuyến, ông đi khoảng vài tháng rồi lại về thăm gia đình.

31 năm trước, ông Thu đột ngột bỏ nhà ra đi, bảo đi làm thợ xây ở Quảng Ngãi nhưng không thấy trở về. Gia đình chờ đợi mãi không thấy ông về nên tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Họ phát thông báo tìm người trên các phương tiện phát thanh và truyền hình. Thậm chí, gia đình còn cậy nhờ cả biện pháp tâm linh.

Được biết, trong dịp Tết vừa qua, cụ Lẹ lâm bệnh liệt giường, không ăn uống. 30 ngày trôi qua, cụ chỉ còn chút hơi tàn, nhưng vẫn kêu tên Thu bằng giọng yếu ớt. Đoán mẹ vẫn khắc khoải chờ tin con trai mất tích, mấy anh em bà Bé tập trung tìm kiếm, cầu mong phép màu đến với gia đình.

"Anh bỏ nhà ra đi mà không nói cho ai biết. Anh em lúc đó đều hòa thuận, vui vẻ không có xích mích gì. Ba thì mất rồi, giờ còn mẹ đã 90 tuổi - mẹ ốm nằm 30 ngày rồi nên mẹ trông đợi anh về. Mẹ chỉ mong được gặp anh Thu lần cuối để mẹ có thể được ra đi thanh thản", gia đình chia sẻ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, thì một ngày đầu năm mới Ất Tỵ, gia đình đã bất ngờ nhận được tin tức của anh Thu. Sau 31 năm biệt vô âm tín, gia đình đã vỡ òa, ôm nhau bật khóc nức nở khi nhìn thấy hình ảnh anh Thu qua cuộc gọi video.

Người nhà đã nhờ một kênh YouTube kết nối để có thể tìm người đàn ông bỏ nhà đi suốt 31 năm

"Chú Bảy đó hả. Mắt anh mờ lắm không thấy rõ đau" - ông Thu nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh của những người anh em ruột thịt sau nhiều năm xa cách. Khi được anh em hỏi nơi đang sống, ông Thu giọng run run cho biết, "em đang sống ở Hà Tiên, Kiên Giang. Má sao rồi anh Hai?”. Anh trai của ông Thu đáp lời: “Ba mất rồi, chỉ còn mẹ. Má yếu lắm rồi. Anh yêu cầu em đi máy bay về gặp mẹ ngay lập tức”. Nhưng ông Thu cho biết vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó không có tiền bao xe về. Nghe vậy, gia đình cho biết sẽ gửi tiền để anh Thu có thể về nhà nhanh nhất để có thể gặp mẹ ngay tức khắc.

Nghe xong, ông Thu càng khóc lớn, “Em sẽ thuê xe về ngay trong đêm, bao nhiêu tiền em cũng đi”, ông Thu nức nở. Anh em trong nhà hứa sẽ thanh toán toàn bộ chi phí giúp cho anh.

Nhìn thấy hình ảnh người mẹ già chỉ còn lại chút hơi tàn mà chẳng thể nói chuyện hay mở mắt nhìn con trai, ông Thu đã nghẹn ngào khóc lớn.

Người đàn ông ôm người mẹ 90 tuổi khóc lớn: "Con về với mẹ đây rồi, mẹ ơi”

Nhờ sự kết nối của một kênh YouTube, ông Thu đã thuê xe chạy suốt 24h đồng hồ từ Kiên Giang về Đà Nẵng để đoàn tụ gia đình.

Do bị bệnh Gout lâu năm, trước Tết đau bệnh nên sức khỏe yếu không thể đi lại. Nên khi trở về với gia đình ở Đà Nẵng vào tối ngày 5/2, ông Thu không đi nổi phải để 2 người thân dìu vào nhà.

Người đàn ông ôm người mẹ 90 tuổi nghẹn ngào nói "Con về với mẹ đây rồi..."

Khoảnh khắc người đàn ông 68 tuổi trở về gia đình sau 31 năm biệt vô âm tín đã khiến đại gia đình vỡ òa, những tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn những giọt nước mắt xúc động của anh em, con cháu.

Mọi người đỡ ông Thu lên tầng 2 để có thể gặp mặt người mẹ già 90 tuổi của mình. Người đàn ông tóc bạc trắng, dù đang đau bệnh nhưng đã ngôi bên giường nắm chặt tay mẹ già bật khóc, “Con về với mẹ đây rồi, mẹ ơi”. Cụ Lẹ nghe tiếng con trai cũng cố gắng mở mắt nhưng vì sức khỏe yếu cụ chẳng thể nói nên lời. Có lẽ sau mấy mươi năm ngóng trông con, cụ Lẹ đã có thể an lòng khi gặp được người con trai thứ trong những ngày cuối đời.

Cái năm tay mà cụ Lẹ đã trông ngóng chờ đợi suốt 31 năm

Ông Thu thắp hương tạ lỗi với người cha quá cố khi đã bỏ gia đình đi suốt hơn 30 năm

Thăm mẹ xong, ông Thu được dìu lên phòng thờ, thắp hương cho cha. Trước bàn thờ gia tiên, ông Thu sám hối: “Con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con ra đi. Nay, con trở về xin cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ tha thứ lỗi cho con”.

Trong khoảnh khắc ngồi chia sẻ, tâm sự với anh em con cháu ngày trở về, ông Thu cho biết do giận cha nên ông đã bỏ nhà đi nhưng đến giờ mọi chuyện đã qua, cha đã không còn nên không muốn nhắc đến nữa. Ông Thụ gạt ngang dòng nước mắt, nén xúc động tâm sự, mỗi độ cuối năm, ông không ăn không ngủ, đặt lưng xuống giường lại bật dậy, đi ra đi vào. 3-4 lần, ông soạn hành lý, ra bến xe để về quê nhưng lại thôi.

Người đàn ông không giấu được giọt nước mắt, có lẽ sau 31 năm mọi hờn giận trong quá khứ đều chẳng còn nghĩa lí gì nữa

Được biết, sau khi gặp được người con trai thứ 3 sau hơn 30 năm trông ngóng đến ngày mùng 10 Tết (tức ngày 8/2/2025), cụ Lẹ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay con cháu. mong ước mẹ được ra đi thanh thản của bà Bé và anh chị em đã trọn vẹn.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP