Thể thao

“Cò vé” đại náo, bủa vây người hâm mộ trước cổng VFF

Chưa bao giờ vé chợ đen cho trận bán kết lượt về giữa Việt Nam gặp Philippines vào ngày 6/12 tới lại “sốt” như hiện nay. Trước cổng VFF, hàng chục “cò” bủa vây người hâm mộ, sẵn sàng thu mua hoặc bán lại vé dù trận đấu còn 2 ngày nữa mới diễn ra.

Những tấm vé cho trận bán kết lượt về chưa bao giờ “hot” như hiện nay.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines trên sân khách với tỷ số 2-1 cũng là lúc vé "chợ đen" cho trận lượt về tại SVĐ Mỹ Đình bất ngờ tăng chóng mặt.

Nếu trước khi trận đấu lượt đi diễn ra, giá vé "chợ đen" bán ra chỉ từ 2,2 – 5 triệu đồng/cặp thì hiện nay đã tăng lên từ 2,5 – 6 triệu đồng/cặp.

Từ sáng sớm ngày 3 và 4/12, trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) luôn có từ 30-50 “cò” hoạt động vô cùng sôi động.

Người mua, kẻ bán thực hiện thỏa thuận ngay tại chỗ, và hễ có bất cứ người dân nào chạy ô tô, xe máy chậm chậm lập tức có từ 2-3 “cò” xông ra hỏi mua vé hoặc chào bán vé.

Do lo sợ lực lượng chức năng có thể “sờ gáy” bất cứ lúc nào nên các “cò vé” tại đây chỉ thực hiện thỏa thuận tại chỗ, riêng việc giao dịch được thực hiện qua phương thức ship đến tận nơi hoặc cùng di chuyển ra khu vực khác.

Trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội, anh Khương – một người hâm mộ cho hay: “Giá vé chợ đen đã tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng/cặp loại cao nhất so với những ngày trước kia. Tuy nhiên, tôi cũng đành phải mua để cổ vũ cho đội tuyển vào ngày 6/12 tới”.

Trước đó, vào ngày 28 – 29/11, VFF đã tiến hành bán 25.000 vé thông qua kênh online. Do lượng người dân “săn” vé quá nhiều nên xảy ra tình trạng web bị quá tải và hàng nghìn người hâm mộ không thể mua được.

Chính vì vậy, để có cơ hội theo dõi trận bán kết lượt về, người hâm mộ chỉ còn cách mua vé thông qua kênh "chợ đen".

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào sáng ngày 4/12 trước cổng VFF:

Từ 9h sáng, trước cổng VFF có khoảng 30-50 “cò vé” hoạt động huyên náo.

Hầu hết “cò” là những người phụ nữ và đàn ông đứng tuổi.

Nếu phát hiện ô tô, xe máy đi chậm chậm, lập tức “cò” lao tới chào mời.

Họ sẵn sàng mua lại những tấm vé của người hâm mộ hoặc cung ứng vé với số lượng lớn.

Giá mỗi cặp vé ở thời điểm hiện tại từ 2,5 – 6 triệu đồng.

Nhiều “cò” phán: “Nếu không mua ngay hôm nay thì trong ngày 5 và 6/12 giá sẽ tiếp tục tăng mạnh”.

“Cò vé” không dám thực hiện giao dịch mua bán tại chỗ mà thường di chuyển qua các địa điểm khác hoặc thông qua giao trực tiếp nơi nhận.

Một người đàn ông bị 3 “cò” vây quanh khi vừa đỗ xe sát lề đường.

Thậm chí “cò” sẵn sàng mua lại những tấm vé của người hâm mộ với giá từ 2,2 – 5,5 triệu đồng/cặp.

Trước cổng VSĐ Mỹ Đình cũng có hàng chục “cò vé” hoạt động.

Hầu hết đều bịt khẩu trang, áo chống nắng kín mít.

Thậm chí "lập chốt" ngồi chờ khách hàng.

Tác giả: Mộc Trà

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: Cò vé ,AFF Cup 2018 ,bán kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP