Cộng đồng mạng

Chú rể bỏ rơi cô dâu trong ngày cưới để đi cùng phù rể, gây xôn xao

Câu chuyện chú rể bỏ rơi cô ngay trong ngày cưới để đi cùng phù rể đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Mới đây, một câu chuyện gây tranh cãi đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Reddit khi một người phụ nữ chia sẻ trải nghiệm bị chính chú rể bỏ rơi trong ngày cưới, không phải để theo người yêu cũ hay bỏ trốn khỏi hôn lễ, mà để lái xe đi cùng phù rể.

Câu chuyện được đăng trên diễn đàn "Wedding Shaming" – nơi các thành viên kể lại những sự cố kỳ lạ hoặc thất bại liên quan đến lễ cưới.

Theo lời kể, cô dâu đã bị bỏ lại ngay tại tiệc cưới, trong khi chồng mới cưới của cô cùng người bạn thân – cũng là phù rể – lái chiếc xe có dòng chữ "Vừa mới cưới" và lon bia buộc đằng sau, băng qua thị trấn mà không có cô đi cùng.

Chiếc xe với dòng chữ "Vừa mới cưới". (Ảnh: UnoPix/Getty)

"Tôi đã khóc một chút vì chuyện đó", cô dâu viết trong bài đăng. Cô cho biết đã có cảm giác không an tâm từ trước khi cưới, và trong ngày trọng đại, những nghi ngờ ấy đã trở thành hiện thực.

Cô kể lại một tình tiết khiến mình thất vọng: "Tôi đã nói rất rõ: 'Đừng đập bánh cưới vào mặt tôi khi chúng ta cắt bánh!' Vậy mà anh ấy vẫn làm. Tôi đã đoán trước được nên né được phần nào, nhưng vẫn rất khó chịu".

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau tiệc cưới. Cô dâu tưởng rằng mình và chồng sẽ cùng lái chiếc xe cưới về căn hộ mới, nhưng cuối cùng chỉ có chú rể và phù rể lên xe, bỏ cô lại một mình tại tiệc.

"Tôi quay lại tìm anh ấy lần cuối... thì thấy họ đang lái xe đi. Thật nực cười! Tôi phải nhờ phù dâu chính chở về. Và tôi không được ngồi trên chiếc xe cưới dễ thương của mình!", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận, với phần lớn người dùng Reddit chỉ trích hành vi của chú rể là thiếu tôn trọng và cho rằng cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ tan vỡ vì hành vi thiếu tôn trọng của chú rể.

Một người bình luận mỉa mai: "Chồng bạn rời tiệc cưới với phù rể. Họ rõ ràng rất vui bên nhau. Còn bạn, thì bị bỏ lại".

Một số người thậm chí khuyên cô nên rời bỏ người chồng này, cho rằng hành động của anh là biểu hiện rõ ràng của sự ích kỷ và thiếu trưởng thành.

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều bình luận phẫn nộ, cô dâu lại bảo vệ chồng trong phần phản hồi. "Anh ấy chưa trưởng thành, và nghĩ đến bạn mình nhiều hơn tôi. Đó là kiểu tình anh em mà tôi chấp nhận", cô viết.

"Chúng tôi còn quá trẻ khi cưới nhau, nhưng yêu nhau say đắm. Và chúng tôi vẫn bên nhau, vây nên có lẽ chẳng có gì sai cả?".

Cô nói thêm rằng mình cũng không phải người hoàn hảo và có nhiều điểm tương đồng với chồng, điều đó khiến họ trở thành "bạn tâm giao". Cặp đôi vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới, và phù rể năm xưa vẫn là bạn thân nhất của chồng cô.

Câu chuyện vừa khiến người đọc ngỡ ngàng, vừa đặt ra câu hỏi về giới hạn trong tình yêu, sự tha thứ và cái nhìn khác biệt về hạnh phúc hôn nhân. Liệu một khởi đầu "thảm họa" có thể dẫn đến một kết thúc viên mãn? Với cô dâu này, có lẽ là có.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP