Giáo dục

Chân dung cậu học trò lớp 6 trả lại gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Trong lúc tới trường, nam học sinh lớp 6 nhặt được số tiền 28,5 triệu đồng và đã trả lại cho người phụ nữ đánh rơi.

Ngày 12/10, Ban Giám hiệu Trường THCS Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh, cho biết, trong lúc đi học, em Phạm Tiến Thành (lớp 6A) đã nhặt được nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Tổng số tiền em Thành nhặt được là 28,5 triệu đồng.

Thông tin ban đầu khoảng 13h30 ngày 11/10, trên đường đến trường, em Phạm Tiến Thành nhặt được nhiều tờ 500.000 đồng rơi dọc đường, tổng số tiền là 28,5 triệu đồng.

Em Thành sau đó báo cáo với giáo viên nhà trường và cùng cô giáo đến bàn giao lại số tiền cho Công an phường Hà An để tìm người đánh rơi.

Công an phường Hà An xác định số tiền trên là của bà Bùi Thị Mỷ, trú khu 12, phường Hà An đánh rơi. Số tiền trên sau đó được trả lại cho bà Mỷ.

Cùng chiều ngày, em Dương Thị Hải Yến, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hà An cũng nhặt được một túi đồ khi đang trên đường đến lớp.

Sau đó, em Yến sau đó mang đến trường đưa cho cô Tổng phụ trách để tìm người đánh rơi. Nhà trường sau đó trả lại túi đồ cho người đánh rơi là nhân viên giao hàng.

Hành động của em Thành và Yến là việc làm nhân văn, cao đẹp, thể hiện tính thật thà, trung thực của các em học sinh. Các em đã lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng để học tập, noi theo.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP