![]() |
Cứ vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, làng La Phù lại tổ chức đám lễ rước kiệu các “Ông lợn” nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6 có công đánh giặc giữ nước. |
![]() |
Khác với các lễ hội là kiệu rước thành hoàng thì kiệu rước tại làng La Phù là các “Ông lợn” được người dân trong làng trang trí đầy tỉ mỉ. |
![]() |
Gia đình ông Tạ Duy Hạnh (thôn Đoàn Kết) được mọi người trong thôn đề cử là gia đình chăm nuôi, chi phí chăn nuôi từ mọi người dân trong thôn đóng góp. “Ông lợn” được nhà ông Hạnh trang trí rất tỉ mỉ từ tai, mắt,... Đặc biệt các “Ông lợn” được phủ một lớp mỡ chài lên trên lưng tượng trưng như một lớp áo choàng. |
![]() |
Đúng 18 giờ các “Ông lợn” từ các gia đình được đề cử bắt đầu được rước từ các thôn tới đình làng La Phù cũng là lúc mọi người dân trong làng và cả các du khách đều đổ ra đường để hoà vào không khí lễ hội |
![]() |
Trên cung đường từ các thôn tới đình làng La Phù, cứ mỗi đoạn các gia đình chủ lễ lại đốt pháo thu hút ánh mắt của mọi người dân trong làng. |
![]() |
Các con đường càng rộn ràng bởi tiếng trống và các đoàn múa lân từ các thôn. |
![]() |
Người dân trong làng và các đoàn rước tụ lại trước cổng đình đốt pháo ăn mừng trước khi đưa các “Ông lợn” vào đình làm lễ. |
![]() |
Đúng 21 giờ các “Ông lợn” từ các thôn được đưa vào đình làng làm lễ. Rất đông người dân đã có mặt trong đình làng để nghênh đón các “Ông lợn”. |
![]() |
Lễ hội rước “Ông lợn” của làng La Phù không chỉ để tưởng nhớ công ơn của bậc cha ông mà còn là ngày để người dân trong làng cầu mong một năm mới có thật nhiều may mắn và hạnh phúc. |
Tác giả: Đức Anh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn