Mới đây, tài khoản trên mạng xã hội X mang tên ông Shamkhani bất ngờ đăng tải nội dung cảnh báo rằng ngay cả khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran thì "trò chơi vẫn chưa kết thúc".
Ngày 22/6, tài khoản của ông Shamkhani đăng rằng, bất chấp các đòn tấn công từ Mỹ thì "các nguyên liệu được làm giàu" cùng những "năng lực kỹ thuật nội địa" và "ý chí chính trị" của Iran vẫn còn đó. Ông cũng tuyên bố: "Những điều bất ngờ sẽ tiếp tục".
![]() |
Ông Ali Shamkhani – cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters |
Truyền thông Israel và Iran ban đầu đều đưa tin, ông Shamkhani đã thiệt mạng trong đợt không kích mở màn ngày 13/6 của Israel. Nhưng vào 20/6, nhiều hãng tin Iran như IRNA, Tasnim và Fars lại đưa tin ông không chết mà bị thương nặng và đang điều trị trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, không có hình ảnh mới nào của ông được công bố.
Ngày 21/6, tài khoản của ông tiếp tục đăng bài viết khẳng định: "Số phận của tôi là sống trong thương tích. Nhưng tôi sẵn sàng hy sinh cả trăm lần vì Iran”.
Các đợt không kích của Israel đã khiến nhiều nhân vật cấp cao trong giới quân sự Iran thiệt mạng, bao gồm cả Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và chỉ huy không quân của lực lượng này. Truyền thông nhà nước Iran ban đầu đã đưa tên ông Shamkhani trong danh sách thiệt mạng, trước khi đính chính vào cuối tuần rằng ông vẫn còn sống.
Ông Shamkhani là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei và từng đại diện Iran trong các cuộc đàm phán quan trọng dẫn tới thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia. Ông giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong suốt một thập kỷ kể từ năm 2013, và trước đó từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng và IRGC.
Được xem là một ngôi sao đang lên trong giới ngoại giao Iran, ông Shamkhani rất quen thuộc với các nhà hoạch định chính sách ở Washington và châu Âu. Hồi tháng 4, chỉ vài ngày trước khi đàm phán với Mỹ, ông cảnh báo rằng Iran có thể trục xuất các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc và chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu cảm thấy bị đe dọa.
Nguồn tin: Báo VOV