Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng đoạt mạng người vì 500 nghìn đồng

Trên đường trở về nhà mình, nghĩ chuyện bị anh K. lấy 500 nghìn, Thanh uất ức và có suy nghĩ phải dằn mặt anh K.

Công an tỉnh Hà Nam vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Đàm Văn Thanh (SN 1963, trú tại thôn Quang Thượng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 3/3, Đàm Văn Thanh đi chợ mua thức ăn. Lúc về, Thanh đi vào nhà anh Bùi Nam Giang (cùng xóm) thấy anh Bùi Bắc Hải, Trần Văn Quyết (cùng xã) ngồi uống rượu dưới bếp.

Thấy Thanh đến, anh Giang mời vào uống cùng. Được 10 phút thì có thêm anh Mai Văn Cường, Nguyễn Quốc K. đến.

Trong lúc uống rượu, Thanh nói đến tên bố đẻ của anh K. Anh K. nói với Thanh: “Mày không được động đến tên bố tao, bố tao chết đã lâu rồi, mày cần gì tao cho”.
Thanh nói: “Tao cần tiền”. Không ngần ngại, anh K. móc túi lấy 100 nghìn rồi nói: “Đây tao cho” và để 100 nghìn trước mặt Thanh. Mọi người uống rượu đến 12h, Thanh, K., Quyết, Hải lên phòng khách uống nước.

Đâm chết người sau cuộc nhậu (Hình minh họa).

Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng tại đây, Thanh tiếp tục móc trong túi áo anh K. ra 100 nghìn đồng rồi hỏi: “Tiền gì đây?”. Ức chế về chuyện này, anh K. gắt lên: “Tiền này của tao, 100 kia tao cho mày, không lèm nhèm”.

Tiếp đó, anh K. nói tiếp: “Mày muốn làm anh tao, cho tao xin 400 nghìn”. Thanh bảo hết tiền rồi. Tuy nhiên, anh K. đã móc ví của Thanh và lấy 500 nghìn. Thấy cả hai to tiếng với nhau nên anh Quyết đã can ngăn và bảo Thanh đi về.

Trên đường trở về nhà mình, nghĩ chuyện bị anh K. lấy 500 nghìn, Thanh uất ức và có suy nghĩ phải dằn mặt anh K.

Nghĩ là làm, Thanh về nhà mang theo dao bầu rồi đi sang nhà anh Giang. Tại đây, phát hiện anh K. đang có mặt ở đó, Thanh lấy dao đâm một nhát trúng mạng sườn trái nạn nhân.

Mặc dù anh K. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức điều tra, khám nghiệm và truy bắt được đối tượng Thanh khi đối tượng đang trốn tại nhà chị gái ở cùng thôn.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bắc

Nguồn tin:

  Từ khóa: uất ức ,trở về ,suy nghĩ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP